ẤM ÁP DỰ LỄ RẰM THÁNG GIÊNG TẠI CHÙA PHỔ ĐÀ BERLIN

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
03/03/2026 | 00:09
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
ẤM ÁP DỰ LỄ RẰM THÁNG GIÊNG TẠI CHÙA PHỔ ĐÀ BERLIN

Hôm qua, 1.3.2026, tại Chùa Phổ Đà, đông đảo bà con Phật tử đã hân hoan trở về tham dự đại lễ Rằm tháng Giêng sớm. Trong không gian trang nghiêm, tiếng chuông ngân vang hòa cùng lời kinh tụng trầm ấm như xoa dịu những nhọc nhằn của cuộc sống tha hương.

Mỗi câu kinh được xướng lên không chỉ là lời cầu nguyện, mà còn là sợi dây kết nối tâm linh, gắn kết cộng đồng người Việt nơi đất khách. Phật tử thành kính dâng sớ, cầu nguyện cho ông bà tổ tiên, cho cửu huyền thất tổ được siêu sinh tịnh độ; làm lễ cúng hương linh, tưởng nhớ người đã khuất bằng tất cả lòng hiếu kính. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách địa lý dường như tan biến - quê hương hiện hữu ngay trong từng nén hương thơm, từng ánh mắt rưng rưng. 

932A17451772493401.webp

Những lời cầu bình an cho gia đình, cho con cháu học hành tấn tới, cho cuộc sống an lành… cũng hòa cùng nguyện ước lớn lao hơn: Cầu cho hòa bình thế giới, cho nhân sinh bớt khổ đau. Giữa những biến động của thời cuộc, cửa chùa trở thành nơi nương tựa tinh thần vững chãi, giúp mỗi người tìm lại sự tĩnh tại trong tâm hồn. 

932A16461772493278.webp

Bà con hoan hỉ một lần nữa được nhận lì xì may mắn đầu năm từ thượng tọa Thích Pháp Nhẫn 

Bà con hoan hỉ một lần nữa được nhận lì xì may mắn đầu năm từ thượng tọa Thích Pháp Nhẫn trụ trì Chùa Phổ Đà. Món quà giản dị nhưng chan chứa nghĩa tình, như nhắc nhở mỗi người giữ gìn tâm thiện lành, sống tử tế và yêu thương nhau nhiều hơn và cùng nhau thụ lộc, thưởng thức bữa cơm chay ngon miệng do nhóm Phật tử thể hiện.

Rằm tháng Giêng - đêm trăng tròn đầu tiên của năm mới - tại Chùa Phổ Đà không chỉ là một nghi lễ tôn giáo. Đó là ngày hội của tình đồng hương, của lòng hiếu đạo và của niềm tin vào điều thiện.

Nơi xứ người, giữa Thủ Đô Berrlin, ánh đèn chùa vẫn sáng, giữ ấm trái tim người Việt - Để dù đi đâu, dù sống nơi quê nhà hay xa xứ, mỗi người con Phật đều hướng lòng mình về cửa chùa, mỗi chúng ta vẫn luôn có một chốn quay về, gửi gắm ước nguyện bình an cho gia đình và cho thế giới. 

ALBUM: KIỀU BÀO DỰ LỄ RẰM THÁNG GIÊNG TẠI CHÙA PHỔ ĐÀ BERLIN

Nguồn Tin, ảnh: Phật tử Quảng Huệ Châu, TBT Viet-bao.de 

932A17361772493459.webp

932A1598 (1)1772493476.webp

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan