Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 9
ẤN TƯỢNG THĂM DRESDEN CÙNG HỘI PHỤ NỮ NGHỆ AN CHLB ĐỨC
Sẽ rất là tiếc, nếu không tham gia chương trình „Du lịch Dresden do chị em trong Hội phụ nữ Nghệ An tổ chức vào ngày 14.6.2015 vừa qua, mà người khởi xướng không ai khác, chính là chị Đặng Hồng Nga, Chủ tịch Hội, hiền lành và phúc hậu.

Chuyến đi vui và ý nghĩa vô cùng, mang đến nhiều cảm xúc cho những ai tham gia.

Hẹn chị Hồng Nga từ trước „nhớ đánh thức, gọi, kẻo em làm việc khuya, ngủ quên“ – nên 5 giờ sáng đã nghe tiếng chuông điện thoại: „Nga ơi, dậy đi, đúng 6 giờ có mặt, không được muộn đâu nhé…“ – Thế mà PV vẫn đến muộn 5 phút và xe chuyển bánh chậm gần 30 phút như dự kiến, vì mọi người cũng muốn chờ thêm 2 người, đã đăng ký đi mà không hiểu sao lại chưa thấy đến…



46 người, gồm các Hội viên của Hội PN Nghệ An, có người đi cùng „ông xã“, nhưng chủ yếu là các chị đi 1 mình, để „một nửa“ ở nhà chăm con, hoặc trông coi cửa hàng. Trong nhóm có một số các bác, sang thăm con cùng đồng hành và có 2 thành viên trẻ tham dự, một cô bé xinh xắn dễ thương mới 18 tuổi, trẻ nhất nhóm là một cháu trai 10 tuổi…





Dọc đường đi, chương trình „tự sướng“ của mọi người không lúc nào ngưng, tiếng hát, bài thơ… có cả nụ cười và những giọt nước mắt nỗi nhớ trào dâng, khi nhắc tới cha mẹ nơi quê nhà… khiến quãng đường như ngắn lại. Hầu như ai đi cũng chuẩn bị đồ ăn, và vui vẻ, mời nhau những món mình tự làm ngon lắm.

Ông lái xe nhìn đã nhiều tuổi, nhưng còn phong độ, khỏe mạnh lắm, và tay lái rất là lụa đã đưa đoàn đến điểm đầu tiên, đó là Bastai, môt vùng núi danh lam nổi tiếng thế giới…

Anh Hoàng, chồng chị Chủ tịch Hội Hồng Nga, người lên chương trình du lịch cho biết: „BASTEI là một khu du lịch nổi tiếng của bang Sachsen (CHLBD) nằm bên sông Elbe. Từ năm 1768 đã được đưa vào tạp chí du lịch ở châu Âu“.




Mọi người ngỡ ngàng bởi cảnh đẹp tự nhiên nơi đây, không thể tả được thành lời, mà Quỳnh Nga chỉ biết diễn tả cảm xúc bằng những hình ảnh…








Điềm thứ 2 là Schoss Pillnitz, cung điện nguy nga vươn lên trong nắng, khuôn viên rộng bát ngát rợp cây xanh, cây cổ thụ không biết bao nhiêu năm và mọi người vào đây là từng nhóm „lạc“ nhau bởi mỗi người thả chân theo cảm xúc của mình… Rồi chụp những tấm hình kỷ niệm. (PV Viet-bao.de cũng bị „lạc“ đoàn, không tìm được lối ra vì bị cảnh quan ở Schoss Pillnitz hút hồn…)







Thành cổ Dresden là điểm du lịch sau cùng của nhóm. Tại đây, mọi người lại tản ra, ngắm cảnh, chụp ảnh, cưỡi ngựa, mua quà kỷ niệm và thưởng thức các món ngon…

Một ngày du lịch Dresden do chị em trong Hội phụ nữ Nghệ An tổ chức đã khép lại, dọc đường về, mặc dù đã thấm mệt do đi bộ nhiều, nhưng mọi người vẫn hát, trên xe lại rộn tiếng cười, còn đồ ăn nào mang theo, lại mời nhau… khoảng 21 giờ 20 phút, xe về tới Berlin và mọi người lưu luyền chia tay.

Cùng chia sẻ một vài cảm xúc của các chị viết trên trang FB của mình cả nhà nhé, thật xúc động trong mỗi người đều có rất nhiều, rất nhiều xúc cảm. Nhiều chị em đã nói với Quỳnh Nga: „Đẹp quá chị ơi - Một ngày gần đây, em sẽ đưa cả gia đình tới đây chị ạ“.

- "Một chuyến đi mang đầy ý nghĩa, thật tuyệt vời và hạnh phúc bên nhau, xua tan đi tháng năm mỏi mệt. vợ đi về chồng đón chồng đưa. Hạnh phúc đó do đâu mà có, cảm ơn người bày tỏ ID, một lãnh đạo có tầm sáng suốt, đưa ta về với cảnh thiên nhiên, chiêm ngưỡng được những gì hư thực. Để lòng mình kết nối tình thân, bao lâu rồi chúng ta không gặp, giờ về đây trong một chuyến xe, trên hành trình cất cao tiếng hát, những điệu hò câu ví dân ca, vui biết mấy chị em ta nhỉ, tìm nụ cười trong hạnh phúc bình yên“. Chị Thoa đã viết

Chị Đặng Hồng Nga Chủ tịch, 2 vợ chồng chị là người đã tổ chức ra chương trình này cũng viết: „Chị cũng cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành và nhất là tình cảm mọi người dành cho chị: "Tấm lòng chân thực mặn mà Tình thân Xa nhau mấy cũng như gần…“.


Và nguyên văn lời của chị Ngọc Bình: „Cảm ơn chuyến đi đã Thành công tốt đẹp mang lại Nhiều Niềm Vui Tới tất Cả mọi Người! Cảm ơn Công lao to lớn của vợ chồng Chủ Tịch Giỏi Giang, tài năng, Quý mến của chúng ta và không thể quên Cảm ơn Nhà báo Quỳnh Nga đã đồng hành cùng hội chúng ta ... đã tặng cho chúng ta những bức ảnh Kỷ Niệm đẹp Vô giá Ạ!".

Cũng giống như mọi người, bạn Thuy tran cũng bày tỏ: „Cảm ơn chị hội trưởng Đặng Hồng Nga đã tổ chức chuyến đi rất thú vị cho chị em Hội phụ nữ Nghệ An. Và em xin thay mặt các hội vien chân thành cảm ơn nhà báo Phaạm Quỳnh Nga đã hết sức nhiệt tình ghi lại những khoảng khắc dễ thương của hội“.
Anh Hoan, chồng chị Chủ tịch cũng viết trên trang FB của mình: „Hôm qua 14.06.2015 đi hướng dẫn tham quan cho hội phụ nữ Nghệ An (hội đồng hương Nghệ An) ở CHLB ĐỨC thấy đất nước của họ rât tuyêt vời. Cuộc sống an bình, sạch sẽ biểu hiện nền văn minh của một dân tộc.Nếu không được đi ra thì không thể biết vì họ ( đài báo) không bao giờ tự khoe mình. Thực tế nói lên tất cả…! Cảnh làng quê yên bình mà là người dân Việt nam,ai cũng có thể tự so sánh…".

Một lần nữa, xin cám ơn các chị cùng gia đình trong trong Hội phụ nữ Nghệ An CHLB Đức đã cho Quỳnh Nga cùng đồng hành, chia sẻ, chị em càng yêu thương hiểu nhau hơn và có những tấm hình đẹp, là tài sản vô giá cho trang Viet-bao.de, để bè bạn khắp nơi cùng được chiêm ngưỡng. Đặc biệt được rất nhiều tấm ảnh các bạn chụp lại bằng điện thoại cho mình và còn gặp được vợ chồng chị Nghĩa, đồng hương Hà Đông, ôn lại kỷ niệm xưa, vui lắm.


Vâng, sẽ rất là tiếc, nếu không tham gia chương trình „Du lịch Dresden do chị em trong Hội phụ nữ Nghệ An tổ chức vào ngày 14.6.2015 vừa qua“…
Mời bấm vào đây để xem tiếp hình ảnh
Berlin 17 giờ 20 phút, 15.6.2015
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 44
NHỊN ĐI CON
11/01/2024 | 16:30
KHAI BÚT ĐẦU NĂM - Thơ Đoàn Hải Bến
05/01/2024 | 04:24
Xuân đến muộn - Thơ Sa Huỳnh (Berlin).
30/12/2023 | 20:24
NÓI VỚI CON - Thơ Đồng Ánh Liễu
30/12/2023 | 03:32
DƯ ÂM: Đại hội thành lập Liên hiệp Hội Người Việt tại CHLB Đức - ´MẸ VIỆT NAM ƠI´ - Thơ Hồng Nghi Potsdam
08/12/2023 | 17:25
ĐÔNG VỀ NHỚ PHẬT - Thơ Đại đức Thích Thông Đạt, trụ trì Chùa Phúc Lâm
29/11/2023 | 18:12
KHI HAI NỬA... Thơ Lê Thanh Châu
24/11/2023 | 03:16
TẠM BIỆT MÙA THU - Thơ Đoàn Hải Bến
27/10/2023 | 22:42


Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *