CẢM XÚC PHÚT GIAO MÙA - Phan Duy Duc, Sài Gòn

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
12/02/2024 | 16:55
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
CẢM XÚC PHÚT GIAO MÙA - Phan Duy Duc, Sài Gòn

Có lẽ tất cả mọi người sẽ đều có cùng một giác rằng Tết, dù nhiều chuyện để lo, hay tất bật bận rộn, thì vẫn luôn là một thứ gì đó thật đặc biệt.

Cảm giác ấy là thứ mà bạn đã cảm nhận được lần đầu từ khi còn rất nhỏ, mãi cho đến tận sau này, ngay cả khi đã lớn thêm, hiểu chuyện và trưởng thành thì nó vẫn luôn giữ lại được một thứ phong vị gì đó thật thanh khiết mà cũng thật khó giải thích.

Thật ra trong năm chúng ta vẫn có nhiều ngày Tết khác, nhưng Tết truyền thống để đón mừng năm mới vẫn là một cảm giác đặc biệt hơn hẳn, khiến cho nhiều người gần như cứ nghe đến "Tết" là sẽ nghĩ về thời điểm của năm mới, thời điểm để nhìn lại và cũng là để đoàn tụ.

Mà đã là truyền thống, thì trong đó luôn bao hàm câu chuyện về sự tiếp nối và kế thừa.

Mọi thứ trên đời này vốn là một cuộc hành trình. Có thể vào khoảnh khắc này, khi ai đó lần đầu có vợ, lần đầu về nhà chồng, tự nhiên sẽ bạn sẽ nhận ra bước này cũng là thứ mà trước đây cha mẹ mình từng đi qua. Rồi đến một ngày nào đó, con trai con gái của bạn cũng sẽ trải qua cảm giác ấy. Cảm giác của việc vì sao mọi thứ chỉ cần cứ bình lặng, nhẹ nhàng như vậy và vẫn có thể hạnh phúc vô ngần.

Trong dòng đời này, trong những năm tháng mà chúng ta sẽ trải qua, ai rồi cũng sẽ thay đổi liên tục, trưởng thành hơn, già dặn hơn, hiểu ra được nhiều chuyện quan trọng hơn nữa. Những niềm vui trở thành ký ức, những nỗi buồn trở thành bài học. Tre già rồi măng mọc, hoa nở rồi hoa tàn.

Đó vốn là một vòng tuần hoàn giản dị mà ai rồi cũng sẽ học cách để có thể đồng nhất với nó mà có được thứ thật sự gọi là an yên.

Vào thời điểm mà chỉ còn một ngày nữa thôi là đến khắc giao thời, có thể chính bạn cũng đang nghĩ về những cảm xúc đẹp nhất trong lòng, thầm mong những dự định của mình trong năm tới sẽ thành hiện thực.

Thế nhưng, đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao phải đến Tết mình mới được làm hành động đầy chân tình, đầy thành kính ấy không? Là Tết làm cho mọi thứ trở nên đặc biệt, hay vì những việc đặc biệt mà chúng ta làm thì Tết mới trở nên ý nghĩa đến thế?

Điều mà tôi muốn chia sẻ, chính là nếu như mỗi ngày chúng đều dành ra một khoảng thời gian nhỏ để nghỉ ngơi, để soi chiếu chính mình, để bỏ bớt những muộn phiền ra khỏi lòng, tự nhắc bản thân về những điều quan trọng nhất, thì không cần nhất thiết phải là phút giao thời, hay khoảnh khắc của một năm mới, một tuổi mới, cuộc sống này vẫn luôn chứa đầy rất nhiều những hạnh ngộ và kỳ duyên.

Năm mới, tôi có một điều giản dị muốn chúc tất cả mọi người. Chúc ngày mai khi tỉnh dậy, bạn sẽ hít một hơi thở thật sâu và khoan khoái.

Rồi kể từ sau hơi thở ấy, hãy đều sống mỗi giờ phút tiếp theo của mình thật trọn vẹn. Trong mỗi việc mình cần làm, hãy đặt trong đó cả trái tim. Với những con người mình trân quý, hãy dành cho họ những điều xuất phát từ chân tình. Với tất cả những chuyện không vui, hãy hiểu rằng đó là thứ không đáng bận tâm.

Chúc mọi người những ngày Tết truyền thống thật hạnh phúc. Chúc những người làm con hãy nhớ về cha mẹ. Chúc những người chuẩn bị làm cha mẹ hãy nhớ mãi khoảnh khắc này. Chúc những người yêu nhau sẽ được ở bên nhau. Chúc những người anh em chí cốt vẫn luôn cùng nhau sát cánh.

Chúc mọi người, trong khoảnh khắc đặc biệt của lúc giao thời hãy nhớ về những điều thân tình mà cuộc đời này mình coi là quan trọng nhất

Nguồn: Viet-bao.de theo Phan Duy Đức FB

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >