Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 9

BỊ PHẠT „KU“ KHI THĂM KHU CHỢ SAPA TẠI PRAHA

Đăng bởi:
10/06/2015 | 12:46
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
BỊ PHẠT „KU“ KHI THĂM KHU CHỢ SAPA TẠI PRAHA

„Thăm khu chợ Sapa, không chú ý là bị khóa lốp xe“, đó là điều mà mình muốn nhắn tới các bạn, nếu đến đây, tìm chỗ đỗ cẩn thận, đừng giống mình mà bị phạt 500 Kurun đấy.

Đi dự họp báo Sao Mai Châu Âu 2015, vào cất đồ đạc trong khách sạn Lifestyle Hotel, ấn tượng mãi là lần nào đến khách sạn sạch đẹp này, cũng được các nhân viên tiếp đón rất niềm nở, tận tình.

3.6.2015 SAO MAI 287

Nhân viên KS tiếp đón rất niềm nở, tận tình.

Vẫn còn thời gian, chúng tôi rủ nhau dạo chợ Sapa, khuôn viên chợ Sapa ở kề bên khách sạn, chỉ vài phút đã có mặt ở chợ rồi. Hôm ấy có lẽ là trời nắng nhất từ mùa nóng đến giờ, nên tự nhiên 2 chị em tôi thèm một cốc chè thập cẩm…

3.6.2015 SAO MAI 263

Chắc là „cơn khát“ dày vò, nên mặc dù khuôn viên chợ rộng, bãi đỗ xe thoải mái, tôi đã chẳng kịp nhìn biển hướng dẫn, đỗ ngay xe vào chỗ của người tần tật mà không biết, cứ ung dung xuống, khóa xe rồi „tất tưởi“ hỏi thăm quán chè…

3.6.2015 SAO MAI 032

Nhân viên tiệm Chè Saigon cười thật tươi đón khách

Nhìn thấy tiệm Chè Saigon là 2 chị em „lao vào“, nhìn cốc chè thập cẩm đã thấy vơi đi cái nóng. Tiệm nhỏ thôi, nhưng sạch sẽ. „Vợ em là người Sài Gòn, nàng có nghề „gia truyền“ nên chúng em đông khách chị ạ“, chủ tiệm chè niềm nở giới thiệu. Hóa ra, chị em đã là bạn bè trên FB, „em thường xuyên „theo dõi“ chị đấy“. Cậu chủ tiệm nói thêm.

3.6.2015 SAO MAI 058

Lang thang vào các quầy giao quần áo, chúng tôi cũng gặp một vài người đồng hương, trò chuyện hỏi thăm nhau vài câu - „Em mấy năm mới về tham nhà được một lần. Do bây giờ làm ăn khó khăn. Mới lại, chợ họp cả 30 ngày, mình mà nghỉ, khách đến, không lấy được hàng, họ lại trách, vừa mất thu nhập…“. Cũng chỉ kịp ghé qua chào, bắt tay anh chị em trong Công ty BATY BATINY  của anh chị Dũng Thủy bạn thân một lúc vì vội...

2 (2)

Phải nói, ở đây không thiếu một dịch vụ gì, từ chuyển tiền, dịch thuật, làm quảng cáo, cắt tóc, móng tay, masa và làm đẹp. Đến thăm chị Minh Nguyệt, một nghệ sĩ múa sống ở Séc,  chị vẫn đam mê, phát huy nghề, truyền những động tác múa đến các thế hệ, bảo tồn văn hóa Việt và sức khỏe cho các chị em. Tại đây, tôi cũng gặp lại một số bạn bè từ Hunggari sang  dự họp báo, vui lắm.

3.6.2015 SAO MAI 293

3.6.2015 SAO MAI 298

3.6.2015 SAO MAI 294

Ngồi tại 1 tiệm nhỏ, bán thập cẩm, cả đồ ăn nhẹ và nước uống. 2 chị em tôi cũng gọi 2 ly cafe, khách đi ăn trưa về nên ngồi khá đông và họ cười nói thoải mái lắm, nên vài câu chuyện cứ tự nhiên lọt vào tai mình. „Tao điên lắm rồi, „nó“ chỉ biết hưởng thụ, suốt ngày cờ bạc… mình thì cứ đâm đầu vào làm, muốn bỏ mẹ nó đi cho xong…“„Nghe nói đồng hương nhà mày ở bên Đức nhiều, hay là bọn mình „mò“ sang bên đó nhờ“.

3.6.2015 SAO MAI 047

Một phụ nữ khoảng 40 tuổi, tiến về phía bàn mình ngồi: „Chị ở Đức qua đúng không, em nhìn chị ngờ ngợ, có phải chị là „Nga giò chả?“  - „Đúng rồi em…“„Chị quên em rồi cũng là phải, vì cách đây 15 năm, em bán đồ „chôm chôm“ ở hành lang, ngày đó, em còn xinh, chứ không xấu như bây giờ…“ – Qua lời em tâm sự, tôi biết em đang rất khổ từ chuyện làm ăn vất vả đến chuyện tình cảm, chồng nghiện ngập và suốt ngày đánh vợ…  Ừ tôi cũng đã nhớ ra em, không ngờ qua thời gian, sự vất vả đã làm em "méo" đi như hôm nay, mặc dù em vẫn còn nét xinh... Tôi đưa số điện thoại để 2 chị em có gì trao đổi. Nếu giúp được gì cho em trong khả năng, tôi sẽ hết lòng. Để hội nhập mưu sinh, ai cũng vất vả...

3.6.2015 SAO MAI 055 Nhìn lốp xe bị khóa + giấy phạt mà... "đắng lòng"...

Gần đến giờ họp báo, 2 chị em ra xe để về khách sạn chuẩn bị thì… hỡi ôi, lốp xe của tôi đã bị khóa và trên kính xe, dán tờ giấy phạt 500 Kuron. Tìm đến Ban quản lý chợ, họ vui vẻ ra mở khóa xe. Âu cũng là một bài học nên mình cũng không thấy tiếc. Thầm nghĩ là ở đây nhân viên làm việc rất chỉn chu, và vừa nộp phạt vừa vui vì sự „thật thà“ của cậu nhân viên nhận tiền phạt. 1 eur = 27 Kurun, mình nộp 20 EUR, đổi ra sẽ thành 540 Kurun, nhưng "cu cậu" nhất định không lấy eur mà nói: „Chị đi đổi đi, em chỉ lấy đúng 500 "Ku" để nộp vào quỹ thôi…“ – Làm mình phải đi đổi, vừa tức, vừa buồn cười.

3.6.2015 SAO MAI 278

3.6.2015 SAO MAI 284

3.6.2015 SAO MAI 280

3.6.2015 SAO MAI 274

Chụp chung với Tony Nguyễn (Quản lý KS) 

Họp báo xong, hôm sau, 2 chị em tạm khách sạn Lifestyle Hotel để về lại Berlin, được Tony Nguyễn (Quản lý KS) tiễn và chụp cho những tấm ảnh kỷ niệm trước khi chia tay.

3.6.2015 SAO MAI 329

Dọc đường, vừa ngắm cảnh dẹp 2 bên đường, dừng lại chụp ảnh,  vừa ôn lại chuyện bị phạt, chuyện „chỉ lấy Ku“ và cười… Thi thoảng cũng nhắc lại chuyện „thân phận“ của vài người phụ nữ mới gặp, thấy thương… Tạm biệt các bạn yêu tại Thủ đô Praha mến khách, tam biệt các bạn FB lần đầu gặp gỡ... và hẹn gặp lại vào 11+12.7.2015 tại nhà hàng Đông Đô trong Chung kết Sao Mai 2015.

Một lần nữa, mình muốn nói rằng: „Thăm khu chợ Sapa, không chú ý là bị khóa lốp xe“, đó là điều mà mình muốn nhắn tới các bạn, nếu đến đây, đừng giống mình mà bị phạt 500 Kurun đấy.

Mời bấm vào đây để xem hình ảnh


Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 44
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<12345678 ... >