BÔNG HOA Ở PHỐ NGƯỜI - Thơ: Lê Ý
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
06/06/2023 | 22:37
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Hoá sinh từ phía cỏ xanh - Nên trong em cứ hiền lành nón mê - Ngõ làng nối với triền đê - Rặng tre kẽo kẹt tình quê phố người.
Chạm vào vai chiếc lá vàng
Người đi qua cũ dềnh dang phố người
Mưu sinh gánh những nẻo đời
Có bông hoa ở làng tôi sớm chiều
Phố phường người bảo muốn yêu
Em phe phẩy trên cánh diều đồng hoa
Nắng mưa sao cũng thật thà
Nên hương lúa cứ thơm qua thị thành
Hoá sinh từ phía cỏ xanh
Nên trong em cứ hiền lành nón mê
Ngõ làng nối với triền đê
Rặng tre kẽo kẹt tình quê phố người.
Tin liên quan
NGƯỜI THÂN, CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG
26/11/2018 | 01:50
VIẾT CHO ĐÀN BÀ TUỔI BỐN MƯƠI
23/11/2018 | 01:02
ĐỊNH NGHĨA GIÀU
16/11/2018 | 00:57
LÃNG DU THU - Bùi Nguyệt - Chemnitz
08/11/2018 | 23:37
PHẬN BẠC - Thơ Dung Nguyen
03/11/2018 | 00:18
PHỤ NỮ KHÔNG PHẢI CHỈ CẦN TIỀN, NƯỚC HOA & MỸ PHẨM
22/10/2018 | 03:22
ĐÔNG ANH, ĐẤT MẸ QUÊ MÌNH
09/10/2018 | 02:36
CÁM ƠN HÃNG HÀNG KHÔNG VIETNAM ARLINES
08/10/2018 | 03:38

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *