BÔNG HOA Ở PHỐ NGƯỜI - Thơ: Lê Ý
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
06/06/2023 | 22:37
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Hoá sinh từ phía cỏ xanh - Nên trong em cứ hiền lành nón mê - Ngõ làng nối với triền đê - Rặng tre kẽo kẹt tình quê phố người.
Chạm vào vai chiếc lá vàng
Người đi qua cũ dềnh dang phố người
Mưu sinh gánh những nẻo đời
Có bông hoa ở làng tôi sớm chiều
Phố phường người bảo muốn yêu
Em phe phẩy trên cánh diều đồng hoa
Nắng mưa sao cũng thật thà
Nên hương lúa cứ thơm qua thị thành
Hoá sinh từ phía cỏ xanh
Nên trong em cứ hiền lành nón mê
Ngõ làng nối với triền đê
Rặng tre kẽo kẹt tình quê phố người.
Tin liên quan
CHỜ ĐỢI
04/07/2018 | 05:44
KHIÊU VŨ MÃI MỘT MÌNH TRONG NỖI NHỚ...
20/06/2018 | 06:48
HẸN NGÀY VỀ - Thơ Bùi Nguyệt - Chemnitz
15/06/2018 | 06:26
NỢ TRẦN
12/06/2018 | 04:54
NỖI ÂN HẬN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TỪNG CÔNG KHAI CHUYỆN BUỒN LÊN MẠNG XÃ HỘI
05/06/2018 | 03:46
KHÔNG THỂ TIN - Thơ Phật tử Quảng Huệ Châu
01/06/2018 | 15:46
VÒNG TAY MẸ LỚN - Thơ Nguyễn Thị Quyết Thắng
14/05/2018 | 03:32

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *