CỨ - Thơ Bùi Nguyệt, Chemnitz
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
19/09/2019 | 23:05
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
BBT Viet-bao.de xin giới thiệu tới quý đọc giả bài thơ cảm xúc hay của chị Bùi Nguyệt, đang sống và làm việc tại TP Chemnitz CHLB Đức.
CỨ mạnh hơn từ hoang tàn đổ nát
CỨ khơi nguồn ấm áp những vần thơ
CỨ chắt chiu gạn hơi ấm từng giờ
CỨ khát vọng lái vòng xoay định mệnh
CỨ mưu sinh trên đường đời khúc khuỷu
CỨ lục tìm đáy mắt những diết da
CỨ hàng đêm dõi kiếm ánh sao sa
CỨ khao khát lửa hồng trong giá lạnh
CỨ "Gạn đục khơi trong" nơi nhân thế
CỨ định hình bởi khát vọng ngày mai
CỨ tìm trong đắng đót hướng tương lai
CỨ ghì lại tím chiều loang dần khuất.

Tác giả Bùi Nguyệt
Tin liên quan
TÌM TRONG THU - Thơ Trần Minh Hòa
24/11/2017 | 17:23
HỎI THU – Thơ Trương Thị Hoa Lài, Rostock
08/11/2017 | 15:44
ĐÊM TÔI NHỚ - Thơ Trần Minh Hòa
04/11/2017 | 04:02
CHUYỆN PHỤ NỮ THỜI @ Ở XỨ NGƯỜI
03/11/2017 | 07:06
MIỀN KÍ ỨC – Thơ Dinh Dung, Berlin
02/11/2017 | 04:32
HÀ NỘI CHẤT CỦA THÁNG MƯỜI - Thơ Trương Thị Hoa Lài
08/10/2017 | 08:37

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *