Cuộc hội ngộ nghĩa tình của đội Bauzug - 38 năm một chặng đường nơi xứ người

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/04/2026 | 20:31
Chuyên mục: Hội đoàn
0 bình luận
Cuộc hội ngộ nghĩa tình của đội Bauzug - 38 năm một chặng đường nơi xứ người

Ngày 26.4.2026, trong không gian ấm cúng của quán Thúy Sài Gòn, anh chị em đội Bauzug cùng gia đình đã cùng nhau hội tụ, kỷ niệm tròn 38 năm kể từ ngày đặt chân đến Đức theo diện hợp tác lao động (1988 - 2026).

Ba mươi tám năm - một hành trình dài đủ để biến những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi ngày nào thành ông bà, cha mẹ, với con cái đã trưởng thành. Trong cuộc gặp gỡ ấy, những ký ức thanh xuân lại ùa về - khi tất cả còn bỡ ngỡ giữa đất khách quê người, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, thiếu thốn để xây dựng cuộc sống hôm nay.

Đặc biệt, giây phút mặc niệm dành cho những người đồng đội đã “đi xa” khiến không gian lắng lại. Nỗi xúc động, niềm thương nhớ lan tỏa trong từng ánh mắt, từng cái nắm tay - như nhắc nhở rằng họ vẫn luôn hiện diện trong ký ức và tình nghĩa của những người ở lại.

932A1825 (2)1777317943.webp

Bên những ly rượu nâng cao, mọi người trao nhau những lời chúc tốt đẹp, cùng cất lên những bài ca, vần thơ của “một thời mãi nhớ”. Hương vị quê nhà từ những món ăn thân quen càng làm cho buổi hội ngộ thêm phần đậm đà, ấm áp.

Buổi gặp khép lại trong lưu luyến, với lời hẹn giản dị mà đầy yêu thương: “Tháng Tư năm sau, chúng mình lại gặp nhau.” Một lời hẹn – như sợi dây nối dài tình đồng đội, tình người, vượt qua năm tháng và khoảng cách.

P/s: TBT Viet-bao.de rất vui được góp mặt tại sự kiện đặc biệt này. Mến tặng các anh chị đội Bauzug, chúc mọi người cùng gia đình luôn có nhiều sức khỏe, mãi bên nhau lan tỏa yêu thương. 

Nguồn: Viet-bao.de thực hiện 26.4.2026

Ảnh FB Quynh Nga Pham: Cuộc hội ngộ nghĩa tình của đội Bauzug – 38 năm một chặng đường

ALBUM: Đội Bauzug 11 gặp gỡ "38 năm một chặng đường" nơi xứ người 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<12345678 ... >