ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2570 & KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP CHÙA MOST: Ngọn Đèn Tỉnh Thức Giữa Lòng Châu Âu.
MÁI NHÀ TÂM LINH GIỮA VÙNG ĐẤT KỸ NGHỆ.
Tối ngày 05/6/2026 (Nhằm ngày 20 tháng 4 năm Bính Ngọ), tại U Stadionu 1563 - 43401 Most, Cộng hòa Séc - một vùng đất vốn mang đậm dấu ấn công nghiệp nằm cách thủ đô Praha hơn tám mươi cây số về hướng Tây Bắc - bỗng rũ bỏ vẻ trầm mặc thường nhật để khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Từ khắp các ngả đường tựa như những dòng sông đổ về biển lớn, những đoàn xe từ nhiều quốc gia châu Âu lặng lẽ hội tụ về mái Chùa Most. Đây là đạo tràng duy nhất mang tên thành phố sở tại, nơi suốt mười lăm năm qua đã trở thành điểm quy ngưỡng tâm linh, thành chốn neo đậu bình yên cho những tâm hồn người Việt yêu mến đạo Phật nơi viễn xứ.
Từ sớm ban mai, chư Tôn đức Tăng Ni cùng các phái đoàn Phật tử từ CHLB Đức và khắp các đô thị lớn nhỏ của Cộng hòa Séc đã vân tập về chùa. Hình ảnh ấy chính là biểu hiện sinh động của tinh thần tứ chúng đồng tu, một sự tiếp nối không ngừng nghỉ của dòng chảy Chánh pháp nơi hải ngoại.
Đúng 17 giờ 30 phút, chánh điện mở rộng cửa nghênh đón các đoàn Phật tử vào dâng hương trước kim thân Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Những làn khói trầm quyện tỏa, lững lờ bay lên như nhịp cầu vô hình nối liền tâm thức hữu hạn của con người với cõi giác ngộ vô biên, chuyên chở cả chiều sâu tâm linh cùng nỗi niềm hoài hương trĩu nặng của người con Phật xa xứ.
Nơi tiền đường, không gian triển lãm tranh ảnh kỷ niệm 15 năm thành lập Chùa Most được bày trí trang nghiêm, mở ra một cuốn phim ký ức đầy xúc động. Người xem như được bước đi trên hành trình “khai sơn phá thạch” từ những ngày đầu gian khó, đi qua từng mùa Phật đản, từng khóa tu học, để rồi vỡ òa trước hiện thực hôm nay: một ngôi tự viện đã thực sự trở thành Mái Nhà Tâm Linh vững chãi, che chở cho cộng đồng người Việt tại xứ sở Pha lê.
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2570 & KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP CHÙA MOST - Ảnh Chánh Tâm
HƯƠNG VỊ TỪ BI: KHI ẨM THỰC LÀ NHỊP CẦU THIỀN DUYỆT
Bắt đầu từ 18 giờ, tiệc chay Buffet tri ân được khai mạc. Đây không đơn thuần là một buổi thưởng thức ẩm thực, mà sâu xa hơn, đó là sự kết tinh của lòng biết ơn - một biểu hiện của hạnh nguyện cúng trì và tri ân dâng lên chư Tôn đức, quý ân nhân cùng thiện tín xa gần đã đồng hành, hộ trì Tam Bảo suốt chặng đường mười lăm năm qua.
Trên những bàn tiệc thanh đạm, mỗi món ăn là một tác phẩm nghệ thuật đầy tinh tế được nhào nặn qua bàn tay khéo léo của các cô bác và các cháu - một “thương hiệu” tâm thành vốn đã đi vào lòng biết ơn của bao thế hệ Phật tử. Bữa chay ấy như một bài pháp thoại không lời về tình yêu thương và sự bất hại. Ở đó, sự dưỡng nuôi thân xác và sự hàm dưỡng tâm hồn đã dung thông làm một; người dùng bữa không chỉ thưởng thức hương vị thanh khiết của thảo mộc, mà còn như được nếm trải hương vị thiền duyệt vi thực – món ăn của hỷ lạc và lòng từ bi phổ độ.
ĐÊM THÀNH ĐẠO THU NHỎ VÀ NGHI THỨC LINH THIÊNG
19 giờ 30 phút. Ánh đèn trong chánh điện từ từ dịu xuống, nhường chỗ cho bóng tối trầm mặc của nội tâm. Trong không gian tĩnh lặng như tờ, một tiếng chuông đại hồng chung ngân lên, phá tan màn sương u tối, hòa cùng ánh sáng lung linh của hàng trăm ngọn nến như đánh thức từng tầng tâm thức sâu kín của đại chúng. Nghi thức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 chính thức được cử hành.
Quang lâm chứng minh và chủ trì Đại lễ là hàng giáo phẩm long tượng:
- Thượng tọa Thích Thông Đạt, Trụ trì Chùa Phúc Lâm (CHLB Đức), đồng Trụ trì Chùa Most.
- Đại đức Thích Từ Phước, Trụ trì Tu viện Tuệ Quang (Praha).
- Đại đức Thích Quảng Chánh, Trụ trì Chùa Quan Âm (Praha).
- Sư cô Thích Nữ Chân Hoá Nghiêm, đến từ Leipzig (CHLB Đức).
Về phía chính quyền địa phương và đại biểu cộng đồng, sự kiện vinh dự đón tiếp:
- Bà Patrika Prokešová, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc thiểu số tỉnh Ústecký.
- Ông Alois Malý, Trưởng ban Dân tộc thiểu số và Xã hội UBND TP Most.
- Anh Lưu Danh Tiệp, Phó ban Dân tộc thiểu số UBND TP Most.
- Anh Trịnh Văn Minh (PD Đức Minh), Chủ tịch Hội NVN tỉnh Ústecký;
- Anh Lưu Danh Huyên, Chủ tịch Hội NVN TP Most; cùng đại diện lãnh đạo Hội NVN các thành phố: Teplice, Ústí, Litvínov, Chomutov, Žatec.
Các đạo tràng, tự viện gần xa như: Cư sĩ Bích Ngọc-Trần Thị Huyền, Chủ tịch Hội Văn hóa Phật giáo Việt Nam thành phố Erfurt, CHLB Đức), Phật tử Tuệ Chí (Phạm Quang Tú - Cheb), anh Nguyễn Văn Chiu (Teplice), Phật tử Phúc Dương (Lê Thế Dũng - Louny), Phật tử Diệu Huệ (Trần Thị Hồng - Potsdam), Phật tử Diệu Hoàng (Minh Nguyệt - Praha), cùng đông đảo bà con đồng hương xa gần.
Dưới sự chủ lễ tối cao của Thượng tọa Thích Thông Đạt và sự chứng minh thanh tịnh của chư Tôn đức Tăng Ni, toàn thể đại chúng đồng loạt chấp tay búp sen, nhất tâm hướng về Đức Từ Phụ Bổn Sư.
Khoảnh khắc chư Tăng khởi thân cử tán, không gian như ngưng đọng trong dòng chảy của tuệ giác. Tiếng mõ chuông nhịp nhàng, trầm hùng như nhịp đập của vũ trụ, hòa quyện cùng làn khói trầm hương lượn tỏa làn khói kiến tánh, đưa hành giả vượt thoát mốc thời gian của thực tại để trở về với khu vườn Lâm Tỳ Ni hơn 2.600 năm trước. Nghi thức tắm Phật diễn ra trong sự thành kính tột cùng; từng gáo nước thanh tịnh dội lên kim thân Đức Thế Tôn cũng chính là lúc mỗi người tự gột rửa những cấu uế, tham sân si trong tâm thức mình, cảm nhận luồng ánh sáng trí tuệ vô song đang hiển lộ, xua tan màn đêm vô minh của kiếp sống nhân sinh.
KHƠI LẠI ĐỐM LỬA LÒNG: BÀI PHÁP THOẠI VỀ HÀNH TRÌNH 15 NĂM.
Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập Chùa Most (2011–2026) đã diễn ra trong bầu không khí thấm đẫm tình pháp lữ và nghĩa tình đồng bào.
Trong bầu không khí trang nghiêm, Thượng tọa Thích Thông Đạt đã có lời đạo từ, ôn lại chặng đường mười lăm năm bằng những lời ấm áp đậm chất pháp thoại, khơi gợi bao niềm xúc động. Sư Thầy Thông Đạt nhấn mạnh:
„Mười lăm năm trôi qua như một cái chớp mắt của thời gian, nhưng lại là cả một hành trình của nhân duyên và tâm nguyện. Nhìn lại buổi đầu sơ khai, ngôi Chùa Most này vốn chỉ là một ý niệm sơ khởi, một ước nguyện nhỏ nhoi được ấp ủ trong lòng những người con xa xứ khát khao tìm cầu chánh pháp. Hôm nay, đạo tràng đã trang nghiêm, sinh hoạt thiền môn đã đi vào nề nếp, đó không phải là công đức của riêng ai, mà chính là sự kết tinh của định lực, ý chí và trái tim hộ pháp kiên cường.
Nơi xứ người đất khách, xây dựng một ngôi chùa đã khó, giữ gìn và làm hiển lộ hồn cốt Phật giáo lại càng khó hơn. Sự tồn tại và phát triển của Chùa Most ngày hôm nay chính là bông hoa ưu đàm nở muộn, được tưới tẩm bằng mồ hôi, nước mắt và tấm lòng kiên trung của hàng trăm Phật tử, bà con kiều bào đã không quản ngại gian lao, ngày đêm đồng lòng hộ trì Tam Bảo, biến nơi đây thành cõi về sinh mệnh của tâm linh.”
HẠT GIỐNG BỒ ĐỀ NỞ HOA NƠI ĐẤT KHÁCH.
Khi bóng đêm hoàn toàn buông xuống, từng ngọn nến hoa đăng được thắp lên, truyền tay nhau lan tỏa khắp khuôn viên tự viện. Trong màn đêm lung linh ấy, mọi người hiện diện đều tự thân cảm nhận được một chân lý tối thượng của nhà Phật: Ánh sáng Chánh pháp không có biên giới, và tự tánh thanh tịnh vốn chẳng có Đông Tây.
Suốt mười lăm năm qua, Chùa Most đã gánh vác trọn vẹn sứ mệnh của một ngọn hải đăng tỉnh thức giữa lòng châu Âu cổ kính. Nơi đây, hàng ngàn người con Phật dù có bôn ba ngược xuôi, đối diện với bao sóng gió cuộc đời, vẫn luôn tìm thấy sợi dây tâm linh bền chặt để kết nối về với cội nguồn dân tộc, với tổ tiên và bản thể chân thật của chính mình.
Đại lễ Phật Đản PL.2570 và cột mốc 15 năm tại Chùa Most năm nay là một minh chứng sống động cho lời dạy của cổ đức: Hạt giống Bồ đề, một khi đã được gieo bằng tâm thành, thì dù ở vùng công nghiệp Ústecký xa xôi hay ở bất cứ tọa độ nào trên hành tinh này, đều sẽ đơm hoa kết trái, tỏa ngát hương thơm của sự giải thoát và lòng từ bi.
Nguồn: Viet-bao.de theo Chánh Tâm, Erlangen, Bính Ngọ, hạ tuần tháng Tư.
LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH SAU TANG LỄ
30/05/2026 | 01:09
HỘI ĐH THANH CHƯƠNG TẠI CHLB ĐỨC KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ VI
25/05/2026 | 15:54
LỜI TRI ÂN SAU TANG LỄ ÔNG NGUYỄN XUÂN MINH TẠI BERLIN
20/05/2026 | 11:53
HỘI HOA BERLIN: Ấm áp buổi gặp gỡ mừng ngày Cha và Mẹ 2026
19/05/2026 | 00:07
HỘI LÀNG VIỆT MARZAHNER GẶP MẶT LẦN THỨ IV TRONG NGÀY „ĐÀN ÔNG"
15/05/2026 | 11:29
THƯ CHÚC MỪNG HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM WESTSACHSEN TẠI CHLB ĐỨC
28/04/2026 | 11:29
Lời cảm tạ của gia đình sau lễ tang ông Luong Anh Dũng
28/04/2026 | 10:59

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *