ĐÊM VẮNG NHỚ CHA - Thơ: Đoàn Hải Bến
BBT xin gửi tới quý đọc giả bài thơ "Đêm vắng nhớ cha", cảm xúc của chị Đoàn Hải Bến, người con xa xứ nhớ về người cha thân yên của mình.
Xuân qua đi, hạ về gieo niềm nhớ
Nhớ quê hương da diết tận đáy lòng
Nhớ làng quê, những ngày tháng long đong
Từ giếng nước, lũy tre, cây đa ngả bóng
Ôi tất cả làm lòng con xao động!...
Tiếng ầu ơ mẹ ru những trưa hè
Ôm vào ngực mẹ ấp ủ vuốt ve...
Cha kề bên ban từng lời nhủ dậy
Con lắng nghe nằm yên không cựa quậy
Lời cha mơ hồ... in đậm trong tim...
Tuổi ấu thơ lời đó ngủ im lìm
Khi khôn lớn bỗng như choàng thức dậy
Lời nhủ ngày nào từ từ thúc đẩy
Trái tim con đã ấp ủ bao ngày
Bỗng nhiệm màu như búp nõn trên cây
Cứ vươn cao và hiện ra rõ rệt
Chỉ đến khi mẹ cha đã vĩnh biệt
Những lời ru lời dậy rõ ràng hơn
Cha dậy con NHÂN - ĐỨC phải vuông tròn
Mẹ dạy con TAM TÙNG nghĩa làm trọng
Trong khi đói tâm hồn hãy giữ sạch
Lạnh bên ngoài nhưng trí não phải thơm
Gian nguy hung hiểm kiên định chớ sờn
Vượt chướng ngại chẳng kể gì hung hiểm
Sóng gió hiểm nguy, gian nan xuất hiện
Rèn cho ta vững mạnh ý kiên cường
Sẽ giúp ta vượt khó mọi đoạn đường
Để ngước mặt cao đầu không hổ thẹn
Nguồn: Đoàn Hải Bến - 14.5.21
TRUYỆN CƯỜI… ĐỌC ĐI ĐỌC LẠI… VẪN… CƯỜI
09/11/2015 | 21:54
VUI CƯỜI: ĐỨA NÀO ĐỔ BÔ...
06/11/2015 | 11:42
ĐỪNG ĐÙA... Thơ Quỳnh Nga
05/11/2015 | 09:48
CUỐI THU – Thơ Nguyễn Thị Lý, Leipzig
03/11/2015 | 21:09
CƯỜI CÙNG VIỆT BÁO: „KHÓC VÌ NGOẠI TÌNH“
02/11/2015 | 22:59
NGƯỜI ĐÃ ĐI QUA CHIẾN TRANH - Truyện ngắn của Đỗ Trường
02/11/2015 | 12:03
NHỚ MÙA THU HÀ NỘI - Thơ Khuất Hải Yến, Budapest
21/09/2015 | 22:43
ĐỪNG GIẬN MẸ…
19/09/2015 | 20:55

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *