ĐÊM TÔI NHỚ - Thơ Trần Minh Hòa
Lời tác giả: Còn rất nhiều tấm ảnh nói về những góc đời này... Mình giữ và như nhớ đến những ngày ở HN.
Tạm biệt nhé, em tôi Hà Nội
Tạm biệt nhau ngõ nhỏ phố phường
Tạm biệt đêm thoang thoảng mùi hương
Tạm biệt thôi... ta hẹn ngày trở lại.
Thế là mai ta xa đất mẹ
Thế là mai ta gói lại vấn vương
Thế là mai ta lại tiếp đoạn trường
Thế là mai lại phận đời lữ khách.
Đêm nay gói hành trang đẫm ướt
Đêm nay lau những vết bụi thời gian
Đêm nay ngân dăm ba tiếng ngút ngàn
Đêm nay thức để đời đi chậm lại
Tôi ôm cả những gì thân ái.
Tôi ôm tôi trong một lối đi về
Tôi ôm chiều hoa cỏ dại ven đê
Tôi ôm hết... cái còn... cái mất.
Chào em nhé, chào Thu Hà Nội
Chào hàng cây liễu rủ ven đường
Chào thẹn thùng... chào những tơ vương
Chào thổn thức... hẹn ngày tái ngộ.



01/11/17 - Hồ Gươm/Hà Nội.
Tôi là người lính - Thơ Châu Thanh Le (Tháng 6.1972)
18/12/2024 | 00:37
LỊCH SỬ CON ĐƯỜNG ĐI CỦA MỘT BỨC THƯ THỜI CHIẾN - Hồi ký : Tuổi thơ không yên tĩnh (25) Nguyễn Thiện Tường.
15/12/2024 | 18:09
NHẬT KÝ BÁC SĨ TRỰC
12/12/2024 | 18:31
Hãy cứ sống chân thành và lương thiện
23/10/2024 | 03:53
THIẾU VẮNG THƠ ĐỜI RA SAO NHỈ? - Thơ: Lê Thanh Châu, từ Hanau
24/08/2024 | 01:54
HÒA BÌNH & PHƯỚC HẠNH - Thơ Đoàn Hải Bến
20/07/2024 | 01:28
BỨC THƯ TRONG LỌ BNIXILIN - Thơ Bích Liên
19/07/2024 | 01:47
LUẬN NGẪM VỀ CHỮ ´QUÁ´
10/07/2024 | 19:57

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *