ĐẾN QUÁN SÀI GÒN CƠM NIÊU Ở BERLIN
Hàng ngày ai cũng phải đi làm, nên chỉ có cuối tuần là gặp được nhau, thường là chúng tôi chọn một quán nào đó đó trong Thành Phố Berlin để hàn huyên, tâm sự về công việc, gia đình. Lần này, theo “sáng kiến của N: “Mình có biết một Quán Sài Gòn Cơm Niêu ở Berlin mới mở được vài tháng, hôm vừa rồi, được cô bạn mời tới ăn, có nhiều món ngon mà giá cả lại rất “ô kê”…”. Thế là cả nhóm kéo nhau đến đó.
Từ bên Ost Berlin, phải đi qua Trung tâm Alexanderplatz rồi đi dọc phố Posdamer, chúng tôi rẽ vào phố Bülowstrasse, tìm số nhà 9 rồi tìm chỗ đỗ xe, biển Quán cơm niêu Sài Gòn bật đèn sáng trưng, buổi tối, nhìn càng đẹp.
Chúng tôi đến vào Chủ Nhật, nên quán đang đông khách, Cô bồi quán xinh đẹp niềm nở chào và để chúng tôi tự chọn bàn, ngồi một bên là bể cá cảnh, trên đầu có chùm đèn lồng Hội An nhiều mầu sắc, đẹp lắm. Quán không rộng, nhưng vuông vắn, bàn ghế kê rất hợp lý, gọn gàng và đặc biệt là nhìn rất sạch sẽ.
Chủ Quán nhạnh nhẹn ra tận bàn chào hỏi, bắt tay chúng tôi và tự “đi chợ”, giới thiệu các món… Và lần lượt các món ngon đã được mang ra. Trước tiên là món khai vị ăn “chơi chơi”... Cô bé bồi bàn bề ra 2 mẹt trên đó bầy mỗi góc một món ăn nhìn rất bắt mắt, gồm Nem rán, Gỏi cuốn, chả lá lốt, bánh tôm và rau sống với những bát nước chấm dầm tỏi, ớt… “Tớ thích ăn Bánh Xèo”, chị Y nói… “Con thích ăn Cơm rang Dương Châu” được không mẹ ơi”… Tất cả các món đều được “đáp ứng” và ai thưởng thức cũng khen ngon miệng.
Nhiều người Việt cũng đưa cả gia đình đến đây ăn, trong quán có rất đông khách Quốc tế, nhưng không phải bàn nào cũng đồng ý cho PV chụp ảnh. Họ cũng dùng đũa gắp thức ăn rất thành thạo và nhiều người ngồi ăn Phở Việt, nom rất “sành điệu”.
Đọc thực đơn có nhiều món lắm, nhưng hôm nay chúng tôi chọn chủ đạo là món cá - nào là cá rán sốt chua ngọt, niêu cá kho tộ, canh chua cá, 2 đĩa rau xào tỏi và cuối cùng là 2 niêu cơm nóng hôi hổi, nhìn rất ấn tượng. Cả nhóm “nhao lên” chụp ảnh để đưa lên trang FB cá nhân… Vừa ăn, chúng tôi vừa kể chuyện vui, chính vì thế, mà món ăn như thấy hấp dẫn hơn.
Cốc chè thập cẩm nho nhỏ là món cuối cùng, trong nhóm có người ăn liền 2 cốc bởi nấu rất vừa độ ngọt.
Chia tay cô chủ quán hiếu khách và hẹn lần sau sẽ giới thiệu cho bạn bè, ai muốn biết thế nào là món cơm niêu Sài Gòn thì hãy đến đây, có nhiều món hợp với những ai hay ăn quà vặt ở quê nhà và giá cả rất hợp lý, phục vụ lại nhiệt tình - Thực đơn phục vụ cả 3 miền: Bắc + Trung + Nam đủ cả.
Nếu nhóm nào đến đông, nên đặt bàn trước theo số fon: 030 47 59 5688 (kẻo hết chỗ nhé). Địa chỉ rất dễ tìm: Restaurant Sài Gòn Cơm Niêu Berlin – Phố Bülowstrasse số 9 - 10783 Berlin.
Cách làm giò chả ngon bằng máy xay giò chả
13/02/2015 | 16:53
Vui cùng Câu lạc bộ Dance tại AWO, Frankfurter Allee Berlin - Ảnh PV Văn Duy
15/03/2015 | 20:29
Dự đêm ca nhạc “Nhớ Quê” tại Berlin – Ảnh N. Văn Duy
11/02/2015 | 01:13
Bà con cộng đồng Leipzig tổ chức đón tết Ất Mùi 2015 - Ảnh: Khanh Le
17/02/2015 | 14:58
PHẬT TỬ QUẢNG HUỆ CHÂU DỰ LỄ CHƯ HƯƠNG LINH KÝ TỰ TẠI CHÙA PHỔ ĐÀ BERLIN
08/02/2015 | 23:26
CLB Quan Họ Kinh Bắc biểu diễn văn nghệ tại chùa Linh Thứu trong ngày lễ Hiệp Kỵ - Ảnh Hữu Thống CTV Viet-bao.de
08/02/2015 | 21:02
Hội ĐH Xã Thanh Trạch Quảng Bình Tại Berlin Mừng Xuân 2015 - Thanh Hải PV Viet-bao.de
08/02/2015 | 20:21
Câu lạc bộ Đoàn Kết Berlin BI tại CHLB Đức giao lưu mừng xuân Ất Mùi 2015 - Ảnh N. Văn Duy
08/02/2015 | 08:05

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *