Học sinh Lichtenberg nhận giải thưởng khi làm phim cảm nhận về công nhân hợp đồng thời DDR

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
17/07/2025 | 21:20
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
Học sinh Lichtenberg nhận giải thưởng khi làm phim cảm nhận về công nhân hợp đồng thời DDR

Trang berliner-zeitung.de đưa tin 17.7.2025: Học sinh Lichtenberg nhận giải thưởng khi làm phim cảm nhận về công nhân hợp đồng thời DDR

Trong bối cảnh cuộc thi viết, làm phim thời sự về công nhân hợp đồng thời DDR, nhóm học sinh lớp 10 từ Hohenschönhausen đã nhận giải thưởng tại Rathaus Đỏ khi bày tỏ cảm nhận về công nhân hợp đồng thời DDR.

Thật đáng mừng khi các em thể hiện sự bình thản trước những mâu thuẫn và bất đồng ý kiến. Không khí trước tòa nhà chính của thành phố khá thoải mái, nhóm học sinh từ trường Gutenberg này tỏ ra tự tin khi nhận giải cho bộ phim về công nhân hợp đồng trong thời kỳ DDR.

Các em không rõ quy trình trao giải sẽ diễn ra như thế nào, nhưng đều ăn mặc chỉnh tề, mang vẻ ngoài lịch sự. Malou, 16 tuổi, mong đợi có gì đó để ăn vì cô đói. Phần lớn các em đều thoải mái, thậm chí còn tranh luận về việc có nên làm và nộp phim hay không, thể hiện sự tự do trong suy nghĩ.

Giải thưởng trị giá 50 euro mỗi người, tổng cộng 500 euro cho toàn nhóm, sẽ được các em tiết kiệm hoặc mua sắm. Maciej, 15 tuổi, ban đầu nghĩ rằng cách tiếp cận của nhóm sẽ không phù hợp với chủ đề "ranh giới", nhưng sau đó đã thừa nhận rằng mình đã nhầm.

Bộ phim dài 20 phút bắt đầu với cảnh Leena, 16 tuổi, trước tường Berlin, giải thích về công nhân hợp đồng được đưa sang DDR để làm những công việc "bẩn thỉu, không mấy ai thích". Các hình ảnh trên globe cho thấy các quốc gia như Mozambique, Angola, Cuba, Việt Nam, Ba Lan… là nguồn gốc của những người lao động này.

Trong phim, Leena còn nói rõ về mối liên hệ giữa các công nhân này và cuộc sống hiện tại ở Berlin, đặc biệt tại Lichtenberg, nơi nhiều người Việt Nam sinh sống, buôn bán nhỏ, mở quán ăn, hoặc làm dịch vụ. Các công nhân này bị hạn chế về quyền lợi: nếu mang thai hoặc sinh con, họ sẽ bị trả về quê nhà ngay lập tức. Trong xã hội DDR, họ sống trong các khu nhà tập thể, nhà máy kín cổng cao tường, ít ai biết rõ về cuộc sống của họ. Thậm chí, nhiều người còn cảm thấy xấu hổ vì những định kiến rằng họ "mua bán, gửi tiền về quê".

Bộ phim không chỉ cung cấp kiến thức mà còn thể hiện quan điểm chân thực, không ngại ngần của các em về một thời kỳ lịch sử đầy phức tạp này.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ berliner-zeitung.de

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ... 23456789101112 ... >