Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 9
KINH NGHIỆM NHỮNG NGÀY ĐẦU ĐI LÀM - Bài: Phan Hà Anh
Mười năm mình làm nội trợ, chăm sóc gia đình và con nhỏ. Tất nhiên, mười năm ấy không phải là bỏ xuống sông xuống biển hết, mà trong thời gian ấy mình làm tròn nhiệm vụ của một người vợ, một người mẹ, được chăm sóc con cái từng miếng ăn, giấc ngủ. Nhưng thực ra, trong thâm tâm luôn có một niềm tiếc nuối, tiếc thời gian đã trôi qua, mà mình thì chưa làm gì được cho bản thân. Có nhiều người sau khi sinh con, họ quyết định dành toàn bộ cuộc đời con lại để chăm sóc con cái. Sáng đưa con đi học, về đọc sách, dọn dẹp, nấu nướng, tối đón con về, rồi lại nấu nướng…
Bạn có thể hoàn toàn xứng đáng hưởng một cuộc sống như vậy, khi bạn đã mang nặng đẻ đau ra những đứa con. Bởi vì, nội trợ cũng là một công việc rất vất vả. Ngày mình quyết định bước chân ra khỏi bốn bức tường để kiếm cho mình một việc làm, mình cũng biết sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
Vì thời gian ở nhà quá lâu, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài nên kinh nghiệm giao tiếp hầu như là con số không. Nhưng khi đi tìm việc làm, mình may mắn được quen rất nhiều người, khi họ đặt chân lên đất nước xa lạ, mỗi chữ bẻ đôi không biết, đã phải lao động quần quật từ 12 đến 14 tiếng một ngày.
Có vài người hỏi, tại sao mình lại cứ phải long đong lận đận đi tìm việc làm. Bởi vì, theo ý kiến cá nhân của mình, con người sinh ra là để làm việc. Khi con cái bắt đầu lớn, bắt đầu trưởng thành, chúng đi học từ sáng đến chiều thì khả năng làm một công việc nhỏ không hề khó khăn. Một công việc nhỏ không chỉ mang lại cho bạn chút ít thu nhập mà còn mang lại cho bạn rất nhiều kinh nghiệm sống, những thứ đó thì tiền không thể nào mua được.
Mặc dù chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng mình vẫn chia sẻ với các bạn một vài điều, để cho bạn nào muốn có một công việc nhỏ hoặc các bạn muốn sang Đức du học có thể tham khảo.
Ở Đức thường không có kiểu con ông cháu cha hoặc người quen chạy chọt nên thường thì tự bản thân mình phải tự lực cánh sinh. Hiện nay, mức lương tính theo giờ tối thiểu tại Đức là 8,50€, bạn có thể làm mức 450€ một tháng từ 10 đến 12 tiếng một tuần, hoặc làm 20 tiếng một tuần.
Khi chuẩn bị đi xin việc, bạn nên viết sẵn một đơn xin việc làm mẫu, nếu chưa viết chuẩn thì nhờ người viết hoặc sửa cho. Lá đơn xin việc đó sẽ được dùng nhiều lần. Tạo một Folder trên Email, trong Folder đó bao gồm tất cả những giấy tờ cần thiết, để khi mình gửi đơn xin việc đến đâu thì chỉ cần gửi Folder đó đi là xong. Còn công việc thì chỉ cần lên Google là sẽ ra một list dài vô tận. (Đơn xin việc, giấy tờ phải viết theo văn phạm và văn phong Đức).
Khi bạn ở Việt Nam bạn tốt nghiệp Đại học, nhưng khi sang đây thì bằng Đại học ấy rất khó được trưng dụng ngay, cộng thêm việc khó khăn về ngôn ngữ giao tiếp nên một tìm được một công việc tại văn phòng rất ít khả năng. Vì thế, những công việc đơn giản như bồi bàn, phục vụ ăn sáng tại khách sạn, giúp việc vặt tại các cửa hàng quần áo thường là những công việc được lựa chọn nhiều bởi các sinh viên.
Ở chỗ mình đang làm hiện nay 90% là sinh viên, có người mới bắt đầu, có người sắp tốt nghiệp, có người đang làm luận án thạc sỹ. Họ đều rất trẻ và làm việc rất nghiêm túc và hăng say. Ngoài ra các bạn cũng có thể xin làm tình nguyện viên của các tổ chức phi lợi nhuận tại thành phố mình đang sinh sống.
Người Việt mình dáng dấp nhỏ bé, thể lực yếu vì thế, nên gửi đơn xin việc qua bưu điện đến nhà tuyển dụng, họ sẽ đặt lịch phỏng vấn mình. Không nên đến nộp đơn trực tiếp. (Kinh nghiệm cá nhân: bao nhiêu lần nộp đơn trực tiếp là từng ấy lần mình bị trượt ngay từ vòng gửi xe). Thêm nữa, vì là người nước ngoài nên việc ngôn ngữ giao tiếp còn hạn chế, nếu muốn tăng khả năng nghe nói tiếng Đức thì bạn nên làm cho người bản xứ.
Làm việc cho người Việt, bạn có nhiều điều thuận lợi như không sợ bất đồng ngôn ngữ, nói gì cũng dễ hiểu, ăn uống hợp khẩu vị. Nhưng bạn sẽ không học được cách làm việc, cách ứng xử cách suy nghĩ của người bản xứ. Những thứ này sẽ giúp ích cho bạn cho công việc trong tương lai.
Một khi tìm được công việc phù hợp rồi (đôi khi không phù hợp nhưng vẫn nhận nếu thấy không còn lựa chọn nào khác) thì bạn nên để ý đến thời gian thử việc. Nhhư trên đã nói, người Đức có thể lực rất tốt, họ làm việc cật lực, vì thế khi làm việc với họ bạn cũng phải cố gắng hết sức mình, có những việc họ làm bình thường, nhưng đối với mình thì mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba.
Người Đức rất cởi mở, họ sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn. Nếu bạn cần giúp đỡ thì hãy đề nghị họ, họ không mấy khi từ chối. Có một điều, không nên nói về bản thân hoặc tình trạng cá nhân của mình. Không nên gây hấn với các đông nghiệp mới, tránh việc họ có ác cảm với mình.
Thời gian thử việc là sáu tháng. Sau sáu tháng bạn sẽ được ký hợp đồng lâu dài. Lúc đầu, bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công việc mới, bình thường họ sẽ cử cho mình một người đỡ đầu, luôn giúp đỡ chỉ bảo mình. Thứ hai, lại vấn đề ngôn ngữ, nếu bạn không hiểu, không chắc chắn một điều gì thì hãy hỏi lại một lần cho rõ, trước khi mình làm sai. Đừng ngại ngùng, đừng xấu hổ. Bởi vì mục đích của mình là vừa học vừa làm.
Tiền lương trong sáu tháng có thể ổn định nhưng cũng có thể chưa. Nhưng nếu bạn vượt qua sáu tháng thử thách thì những kinh nghiệm và vốn liếng bạn học được sẽ nhiều hơn số tiền mà bạn được nhận. Lúc ấy bạn có thể quyết định làm tiếp hoặc thay đổi chỗ khác tốt hơn, có lương cao hơn. Sau một đến hai năm bạn hoàn toàn có kinh nghiệm và vốn sống không hề nhỏ để có thể bước những bước tiếp theo trong dự định của bạn. Mà người Đức thì rất đề cao kinh nghiệm thực tế.
Đó chỉ là một vài kinh nghiệm cá nhân của mình, mong các anh, chị, bạn cùng chia sẻ.
(Ảnh Bìa: Tác giả Phan Hà Anh)
Deprecated: trim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /homepages/23/d4298919178/htdocs/viet-bao.de/modules/news/views/news/default.php on line 44
Vài suy nghĩ nhân Ngày của Mẹ 12- 5 - Nguyen Tuyet Hanh, Hà Nội
04/07/2024 | 18:04
KHÔNG ĐỀ - Thơ Đông Hà, Hà Nội
06/06/2024 | 04:20
ANH ´TIÊN SƯ BỐ ĐỜI´ - Truyện ngắn của Nguyen Tuyet Hạnh, từ Hà Nội
25/05/2024 | 04:09
ĐÃ CÓ LÚC... Thơ Lê Thanh Châu, Hanau
21/05/2024 | 14:45
EM CƯỜI ĐẸP NHẤT - Thơ Đông Hà, Hà Nội
13/05/2024 | 16:15
10 LÍ DO NÊN YÊU CON GÁI HÀ NỘI
10/05/2024 | 16:07
NHÀ BỐ, NHÀ CON - Thơ Đông Hà, Hà Nội
09/05/2024 | 16:25
Ta cần nhau - Thơ Thi-Lan Anh Tran
01/05/2024 | 03:33

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *