NHÂN NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SỸ 27/07/2026 "Nhớ cội nguồn, tri ân các anh hùng LS"
Kính thưa toàn thể bà con cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức
Hôm nay, ngày 27 tháng 07 năm 2026, Liên hiệp Hội người Việt tại CHLB Đức cùng hàng trăm nghìn kiều bào trên khắp nước Đức xin kính cẩn nghiêng mình, hướng trái tim về quê hương Tổ quốc để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng.
Dù cách xa chục nghìn dặm, dù bận rộn với cuộc sống mưu sinh nơi trời Tây, nhưng dòng máu lạc hồng và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" chưa bao giờ phai nhạt trong lòng mỗi người con xa xứ.
Ngày 27/07 từ lâu đã trở thành một khoảng lặng thiêng liêng, là ngày để chúng ta cùng nhìn lại, thấu hiểu và biết ơn cái giá của hòa bình, độc lập hôm nay.
Trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa hướng về ngày kỷ niệm Thương binh Liệt sỹ năm nay, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Đại diện Ban Chấp hành Liên hiệp Hội người Việt tại CHLB Đức đã đến tham dự và chúc mừng buổi lễ trang trọng do Hội Cựu Quân Nhân Sachsen Anhalt Magdeburg tổ chức vào ngày 19/07/2026.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã thay mặt Liên hiệp Hội người Việt phát biểu
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đã thay mặt Liên hiệp Hội bày tỏ lòng tôn kính, vinh danh thế hệ các anh hùng liệt sỹ, các chiến sỹ đã hiến dâng xương máu vì sự trường tồn của dân tộc. Đồng thời ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt mối quan hệ kết nối, đồng hành giữa Liên hiệp Hội và Hội Cựu Quân Nhân cùng các hội đoàn người Việt tại Đức.
Sự gắn kết này không chỉ giúp cộng đồng người Việt tại CHLB Đức ngày càng vững mạnh, mà còn là nền tảng để giữ gìn, phát huy truyền thống và phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội cụ Hồ" ngay trên mảnh đất quê hương thứ hai.
Kính thưa bà con và các bạn trẻ thế hệ thứ hai, thứ ba tại Đức, mỗi tấc đất của quê hương Việt Nam hôm nay được giữ vững, mỗi nhịp sống thanh bình mà chúng ta có được, đều được đánh đổi bằng thanh xuân, bằng máu xương của biết bao thế hệ đi trước. Đối với cộng đồng người Việt tại CHLB Đức, tinh thần "Đền ơn đáp nghĩa" luôn được cụ thể hóa bằng hành động. Việc chung tay cùng các chiến sỹ năm xưa đang sinh sống tại Đức giữ lửa truyền thống chính là minh chứng sống động nhất cho sự tiếp nối lòng yêu nước.
Liên hiệp Hội mong muốn các thế hệ con em người Việt sinh ra và lớn lên tại CHLB Đức, khi nhìn vào tấm gương của các cô, các chú cựu chiến binh, sẽ hiểu rõ hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc. Giúp các em hiểu rằng, niềm tự hào khi mang trong mình dòng máu Việt hôm nay được xây đắp từ sự hy sinh anh dũng của các thế hệ anh hùng ngày hôm qua.
Trong ngày tưởng niệm thiêng liêng này, Liên hiệp Hội người Việt tại CHLB Đức xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, các cựu chiến binh và gia đình các liệt sỹ.
Kính chúc các bác, các cô chú cựu quân nhân luôn mạnh khỏe, giữ vững bản lĩnh người lính và mãi là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho thế hệ trẻ. Cộng đồng người Việt tại CHLB Đức nguyện sẽ tiếp tục đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nỗ lực hội nhập thành công để làm rạng danh hai tiếng "Việt Nam", xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân.

Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ
Trân trọng,
Nguồn: Ban Chấp hành Liên hiệp Hội người Việt tại CHLB Đức - Ban Truyền thông Liên hiệp Hội người Việt tại CHLB Đức Quynh Nga Pham Lan Mai
Berlin khép lại hành trình Phở Cultural Roadshow Europe 2026: Khi một bát phở trở thành sứ giả văn hóa Việt
16/07/2026 | 22:57
ÂM NHẠC DÂN TỘC VIỆT NAM TỎA SÁNG TẠI CUỘC THI QUỐC TẾ Ở BERLIN
07/05/2026 | 12:49

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *