
NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG GIÚP GIA ĐÌNH CHA CON ÔNG TÔN QUANG LỢI ĐOÀN TỤ

Viet-bao.de: Kính mong bà con cộng đồng mạng mở lòng, đọc hết tin BTT đăng dưới đây để mong giúp cha con ông Tôn Quang Lợi sớm đoàn tụ.
Thưa bà con, năm 2020, BBT có nhận được lá thư của ông Tôn Quang Lợi kính nhờ Viet-bao.de giúp đỡ tìm vợ con – Và sau 5 năm đăng tin, giờ đây BBT đã nhận được thông tin từ gia đình vợ con ông Tôn Quang Lợi nhắn tìm lại Chồng, Cha của mình. Con gái Vivien khẩn thiết viết “Bố ơi, con là Vivien, con của bố đây. Thông tin Viet-bao.de đăng lên đúng là bố của chúng con rồi. Bố ơi, hãy liên lạc ngay với con theo số điện thoại 49 176 848 33333, để cha con, gia đình mình đoàn tụ nhé, con rất thèm được ôm bố”.
Vậy, BBT đăng tiếp Lời kêu gọi, mong ông Tôn Quang Lợi đọc được thư này, cũng như nhờ cộng đồng mạng chia sẻ thông tin… để gia đình họ được đoàn tụ. Ai biết ông Tôn Quang Lợi ở đâu, hoặc có thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với Vivien theo số điện thoại 49 176 848 33333 - ĐT người quen tại Việt Nam 84 989 964 668 - Hoặc Email: van_nguyen1980@yahoo.com
- Dưới đây là lá thư của ông Tôn Quang Lợi viết nhờ Viet-bao.de đăng năm 2020:
“Tôi tên là Tôn Quang Lợi, sang Đức hợp tác lao động tháng 11.1978, làm ở đội thiết bị Điện Holhasen Leipzig. Trong thời gian làm việc tại TP Leipzig tôi đã yêu cô Kristin Valheise - (Sinh ngày 16.06.1966) - làm ở đội giặt là Leipzig nơi có người Việt Nam cùng làm việc, chúng tôi đã chuyển về ở cùng nhà tại Gunlunlau Hollbai str30 - 7124 Leipzig và sinh được 2 người con một trai, một gái – Con trai tôi tên là: Sebastian, sinh ngày 28.08.1982 và con gái là Vivien, sinh ngày 18.11.1986, các cháu đều sinh tại bệnh viện TP Leipzig. Đến năm 1986, quyết định lấy nhau nên vợ chồng, chúng tôi đã nộp đơn lên đại sứ quán nước Việt Nam tại Đức. Nhưng ĐSQ chưa kịp giải quyết xong thì mẹ tôi ở Việt Nam qua đời, nên tôi phải về ngay và vì chuyện gia đình nên tôi không sang Đức nữa. Năm 91 vợ tôi đó cùng con trai có về Việt Nam thăm tôi. Nhưng không hiểu sao từ đó đến nay, tôi viết thư sang thì không thấy vợ con tôi hồi âm - Không hiểu chuyện gì đã xảy ra… Nay tôi viết thư này, nhờ BBT Viet-bao.de đăng tải, kính mong cộng đồng tại CHLB Đức và đặc biệt là những người bạn đồng nghiệp làm ở đội thiết bị Điện Holhasen Leipzig, ai có tin tức gì của vợ và con tôi, xin nhắn Inbox vào FB Pham Quynh Nga”.
P/s: Tri ân, cám ơn cộng đồng mạng hưởng ứng, chung tay - Chúc mong gia đình ông Tôn Quang Lợi sớm đoàn tụ.
Nguồn: Viet-bao.de - Ảnh bìa Vivien cung cấp: Ông Tôn Quang Lợi ngày còn trẻ
Ông Tôn Quang Lợi (Áo kẻ karo)
Mẹ của Vivien ngày xưa...


NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG GIÚP GIA ĐÌNH CHA CON ÔNG TÔN QUANG LỢI ĐOÀN TỤ
24/03/2025 | 20:27
GIA ĐÌNH KÍNH NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG TÌM CHÁU LÊ ĐỨC HUY
10/01/2025 | 19:35
NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG TÌM CA SĨ BÍCH LẠI (Sang hợp tác lao động xưa ở Đức)
22/11/2024 | 03:18
NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG TÌM CHÁU NGUYỄN BÍCH NGỌC
04/05/2024 | 00:55
KÍNH NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG TÌM CON TRAI DAVID BARAL
04/04/2024 | 17:51
NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG TÌM NGƯỜI THÂN: ÔNG LÊ TẤT KHÁI Ở BERLIN
17/01/2024 | 19:08
NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG TÌM ANH TRAI LÀ ÔNG TONI TRẦN
10/03/2023 | 18:59
NHỜ CỘNG ĐỒNG MẠNG TÌM BẠN LÀ TRẦN THỊ LỆ HẰNG (Quê ở TP Hải Phòng)
02/03/2023 | 13:52
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *