QUANH....QUẨN
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
18/07/2018 | 17:05
Chuyên mục: Văn hóa & Văn nghệ
0 bình luận
Viet-bao.de xin giới thiệu bài thơ của tác giả Hoài An, từ Hà Nội: "Thân mến tặng Các ông có "Hoa chân"
Trẻ trai đi chán đi chê
Dọc ngang trời đất mải mê với đời
Sự nghiệp thì cũng
thế thôi
Lên xe xuống ngựa một đời vinh hoa
Loanh quanh rồi lại về nhà
Nem công chả phượng chẳng thà cơm quê
Gạo thơm canh ngọt đề huề
Nghe chim gọi bạn mẩn mê cõi lòng
Loanh quanh rồi lại về đây
Lộc vừng vẫn thả hoa dây mặt hồ
Tháp rùa vẫn nhấn vần thơ
Tây hồ vẫn ngóng
phố chờ bước chân
Loanh quanh hết phố cùng quê
Mòn chân muôn nẻo lại về tìm em
Nếp nhà dịu mát ánh đèn
Tiếng...nhà
hoan hỉ
hơi quen
đây rồi
Bỗng sao lòng thấy bồi hồi
Thân đi khắp chốn hồn rơi
nhà mình
Đi tìm cái dải buộc tình
Anh à ! Hai tiếng
giật mình
tỉnh
mơ...
Tin liên quan
NHẠC SĨ PHÓ ĐỨC PHƯƠNG - ´DÒNG SÔNG´ ĐÃ NGỪNG CHẢY
20/09/2020 | 12:42
´VƯỢT QUA CHÍNH MÌNH´ CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN NGÔ NGỌC LUYẾN
18/09/2020 | 20:02
BÁO CHÍ DÀNH CHO KIỀU BÀO – SÂN CHƠI MỚI MẺ MÀ HỮU ÍCH
17/09/2020 | 19:14
NGHỆ SĨ PHÚ ĐÔN 42 NĂM BÁM TRỤ VỚI NGHỀ
02/06/2020 | 21:43
QUA DỊCH BỆNH MỚI BIẾT THÊM NHIỀU ĐIỀU
01/04/2020 | 22:51
CỘNG ĐỒNG MẠNG CẢM ƠN HLV PARK VÌ VIẾT NÊN LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ VIỆT NAM
11/12/2019 | 12:05
VỢ CHỒNG NGHỆ SĨ HỒ HOÀI ANH & LƯU HƯƠNG GIANG TÁI HỢP SAU 4 THÁNG LY HÔN
08/10/2019 | 19:35

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *