SƯ CÔ TUỆ CHÂU KỂ CHUYỆN VỀ NHỮNG NGÀY COVID-19 ´TẤN CÔNG´ CHÙA LINH THỨU
Từ nhiều năm nay, ngôi chùa Linh Thứu tọa lạc trong vùng Spandau - Berlin là nơi thu hút khá đông bà con phật tử tới lễ bái.
Vào những ngày Rằm, ngày đầu tháng và các ngày lễ lớn, hàng ngàn lượt người tới chùa trong khung cảnh nhộn nhịp, vui vẻ và ấm áp, thân tình làm vợi nỗi nhớ xa quê.
Từ đầu tháng ba, sự lây nhiễm coronavirus bắt đầu xảy ra ở Berlin thì nhà chùa cũng hạn chế cúng lễ đông người và nhắc nhở phật tử nên mang khẩu trang đề phòng dịch bệnh.
Vậy mà, Covid-19 vẫn len lỏi và thầm lặng tấn công vào ngôi chùa có 13 ni cô làm cho vài ba cô dương tính với coronavirus. Khi biết bị lây nhiễm, các cô bị bệnh được hướng dẫn của cơ quan y tế, tự cách ly trong phòng. Các sư cô trong chùa cùng một số Phật tử trong thời gian đó đã ghé thăm, cũng thực hiện việc xét nghiệm, theo dõi những hiện tượng ho, sốt, đau họng... để tự cách ly điều trị.
Hàng ngày, các cô thực hiện chữa bệnh theo phương pháp dân gian, xúc họng bằng nước muối, uống nước xả, gừng, xông người, xoa bóp để chống đau nhức, mỏi mệt. Mọi người ăn riêng và thường xuyên đeo khẩu trang, sát khuẩn, dọn dẹp vệ sinh trong toàn khu chùa.
Những ngày này, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra dường như bình thường. Tiếng cầu kinh, tiếng mõ vẫn vang vang trong các căn phòng và nơi chính điện để cầu cho quốc thái, dân an, cầu cho phật tử và gia đình họ bình an trong cơn đại dịch lan tràn.
Sau vài ba tuần, mấy cô hết ho sốt, hết các triệu chứng đặc trưng của bệnh nên đi xét nghiệm và nhận được kết quả âm tính. Tuy nhiên, các cô vẫn thận trọng, tiếp tục tự cách ly, tự theo dõi mình, mặc dù mọi nguời đã hoàn toàn khỏe mạnh nhưng nhà chùa quyết định đóng cửa thêm vài tuần nữa.
Trong thời gian điều trị bệnh, nhà chùa đã nhận được rất nhiều lời thăm hỏi của bà con gần xa, có rất nhiều phật tử phát tâm, đưa tới chùa lương thực, thực phẩm, vật dụng sinh hoạt, trợ giúp nhà chùa khi đang cách ly với bên ngoài với lời cầu chúc cho các sư cô mau bình phục. Tấm lòng thiện nguyện ấy nhà chùa rất biết ơn và bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới các nhà hảo tâm và bà con phật tử.
Nguồn: Nhà báo Vũ Lương ghi lại những lời của Sư cô Tuệ Châu đại diện các vị ni ở Chùa Linh Thứu bày tỏ lòng cảm ơn tới bà con ta đã quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ nhà chùa trong thời gian qua. Cầu chúc cho các sư cô mọi điều tốt lành, luôn bình an nơi Cửa Phật.
THƯ CÁM ƠN CHÍNH QUYỀN TP BERLIN CỦA LHHNV TẠI CHL ĐỨC
08/01/2026 | 23:55
TIN VUI TỪ BERLIN: BẾN TÀU ĐIỆN TRƯỚC CỔNG TTTM ĐỒNG XUÂN CHÍNH THỨC MANG TÊN “HERZBERGSTR. – DONG XUAN”
08/01/2026 | 15:39
THƯ TRI ÂN: LỄ CẦU AN ĐẦU NĂM DƯƠNG LỊCH 2026 TẠI CHÙA ĐỒNG TÂM Erfurt
04/01/2026 | 12:50
THƯ CÁM ƠN CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI NGƯỜI NINH BÌNH TẠI CHLB ĐỨC
04/01/2026 | 12:09
PHÚT ĐÓN GIAO THỪA TẠI BERLIN: HƠN 4.300 CẢNH SÁT LÀM NHIỆM VỤ – TẤN CÔNG LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG – TRÊN 100 NGƯỜI BỊ BẮT GIỮ
01/01/2026 | 02:23
LỜI CHÚC MỪNG NĂM MỚI TỪ VIET-BAO.DE TẠI CHLB ĐỨC
31/12/2025 | 17:45
TUYẾT RƠI ĐÓN NĂM MỚI 2026 TẠI ĐỨC
31/12/2025 | 11:11

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *