
TANG LỄ ÔNG NGUYỄN THANH THỦY ĐÃ THẬP PHẦN VIÊN MÃN: Lời cảm ơn chân thành từ gia đình

Thời gian qua là những ngày tháng vô cùng khó khăn và đau thương đối với gia đình chúng tôi khi phải tiễn đưa người thân yêu là chồng tôi ông Nguyễn Thanh Thủy về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong giây phút mất mát ấy, sự quan tâm, sẻ chia và giúp đỡ tận tình của anh em, họ hàng, bạn bè gần xa đã trở thành nguồn động viên vô giá, giúp gia đình chúng tôi vững lòng hơn để vượt qua nỗi đau này.
Gia đình xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến:
• Trưởng ban tang lễ ông Nguyễn Hùng Văn và ông Vũ Đức Nhuần
• Hội Phật tử Tu viện Pháp Duyên Echterdingen
• Hội Đồng hương Kim Thành
• Hội Lehrling niên khoá 79
• Hội anh chị em bạn thân ở Berlin
• GmbH Thai Cuisine
• Tập đoàn Hotalo Stuttgart và Böblingen
• Hội bạn thân của Tùng
• Thai Cuisine Stuttgart và Thai Cuisine Böblingen cảm ơn tất cả anh em, họ hàng, bạn bè gần xa đã không quản ngại thời gian, công việc, đường xá xa xôi để đến tiễn đưa, hỗ trợ và chia sẻ nỗi đau cùng gia đình chúng tôi. Sự quan tâm và nghĩa tình ấy là điều vô cùng trân quý mà chúng tôi sẽ mãi ghi nhớ trong lòng.
Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất, mong mọi người rộng lòng lượng thứ.
Một lần nữa, thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả mọi người.
Vợ Phạm Minh Thu cùng các con, cháu.
Nguồn: Viet-bao.de theo gia đình


Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *