TẾT ÔNG CÔNG - ÔNG TÁO
Đăng bởi:
11/02/2015 | 11:27
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
Ngày lễ tiễn Ông Công – Ông Táo (23 tháng Chạp), phủ kín bầu trời Thủ Đô là những làn mưa phùn nhớp nháp và cái rét như kim châm chích vào từng thớ da thớ thịt. Mặc dù vậy cái không khí đón Tết rộn ràng của người dân Hà Thành thì vẫn không hề kém phần tấp nập so với những nơi khác trên mọi miền đất nước. Khắp phố phường mùi khói hương thơm sực nức, người chen người náo nhiệt phố đông, muôn hoa ngập tràn ngạo nghễ khoe sắc trong giá buốt làm ai nấy cũng cảm thấy ấm áp hơn.
Bao lo toan bộn bề một năm dường như đã được trút bỏ phía sau những gương mặt hân hoan đi mua sắm cho mâm cơm cúng, tiễn Ông Táo về Trời. Trĩu nặng trên tay nào là giấy tiền vàng mã, hoa quả hay lễ chay – mặn tùy theo nghi thức mỗi nhà. Cầu mong cho gia đình, người thân một năm mới đến bình an và hạnh phúc viên mãn. Cho dù giàu hay nghèo, đến ngày này thì hầu như nhà nào trên ban thờ cũng không thể thiếu bộ mũ mão Táo Quân, những chú cá chép sung mãn đủ sức “vượt vũ môn hóa rồng” sẽ được phóng sinh để đưa các Ngài lên tới Thiên Đình.
Đây là một hình thức văn hóa tâm linh, cũng là nét đẹp truyền thống của người dân Việt được bảo tồn từ bao đời nay.
Với những người con xa xứ, ngày này còn có ý nghĩa đặc biệt hơn. Dù ở nơi đâu, dù đi bao lâu; năm hay mười năm, hoặc có người đã định cư ở nước ngoài, nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về cội nguồn, về quê hương đất nước, về với những người thân yêu… Mỗi năm đến ngày này thắp nén hương cho gia tiên mà thấy lòng nghẹn lại.
Mùa xuân đến rồi trên quê ta
Hương xuân đang đến với mọi nhà
Già, trẻ, gái, trai mừng xuân mới
Đất nước yên bình muôn sắc hoa.
Bài Quang Long - Từ Hà Nội
Ảnh: Họa sĩ Đô Đức
Tin liên quan
Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *