THÀ LÀM NGON CỎ GIÓ ĐÙA - Thơ sưu tầm
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/04/2019 | 22:28
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
BBT Viet-bao.de xin đăng mấy vần thơ của tác giả vô danh thật hay và ý nghĩa, mời quý đọc giả cùng thưởng thức.
Thà là ngọn cỏ gió đùa.
Còn hơn gieo nghiệp lên chùa giải oan.
Mâu Ni từ bỏ ngai vàng.
Hướng về Phật pháp đạo tràng từ bi.
Cứ theo hướng thiện mà đi.
Từ bi, hỉ xả làm gì còn oan?
Lẽ nào trong chốn nhân gian.
Cứ làm điều ác. Giải oan trên chùa?
Thà làm ngọn cỏ gió đùa.
Hơn gieo nghiệp chướng xin bùa giải oan.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Ảnh bìa của Ninh Yên
Tin liên quan
CẢM ƠN NHỮNG NGƯỜI THẦY - Thơ Tống Thu Ngân
19/11/2022 | 12:50
´CÔ GÁI KIA ƠI MỚI BẢY CHỤC THÔI MÀ´ - Thơ sưu tầm
20/10/2022 | 15:58
ĐÔI KHI...
12/10/2022 | 22:47
TRĂNG ĐÊM - Trương Thị Hoa Lài
04/10/2022 | 00:42
QUÊN TUỔI GIÀ ĐI NHÉ...
13/09/2022 | 12:36
CHỮ "NHÂN" - Thơ Kimmi (FB)
13/08/2022 | 12:54
SỰ ĐỜI - Thơ ca sĩ Mạnh Quỳnh
08/08/2022 | 22:19
HỌ NGÃ XUỐNG CHO HẠNH PHÚC BÌNH YÊN - Thơ Nsut Nguyễn Xuân Bắc
27/07/2022 | 14:42

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *