THÀ LÀM NGON CỎ GIÓ ĐÙA - Thơ sưu tầm
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/04/2019 | 22:28
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
BBT Viet-bao.de xin đăng mấy vần thơ của tác giả vô danh thật hay và ý nghĩa, mời quý đọc giả cùng thưởng thức.
Thà là ngọn cỏ gió đùa.
Còn hơn gieo nghiệp lên chùa giải oan.
Mâu Ni từ bỏ ngai vàng.
Hướng về Phật pháp đạo tràng từ bi.
Cứ theo hướng thiện mà đi.
Từ bi, hỉ xả làm gì còn oan?
Lẽ nào trong chốn nhân gian.
Cứ làm điều ác. Giải oan trên chùa?
Thà làm ngọn cỏ gió đùa.
Hơn gieo nghiệp chướng xin bùa giải oan.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Ảnh bìa của Ninh Yên
Tin liên quan
AI RỒI CŨNG SẼ GIÀ - VIỆC GÌ MÀ PHẢI ´XOẮN´
12/01/2022 | 22:05
THANH THẢN
05/01/2022 | 19:52
HÀ NỘI LẦN CUỐI... Thơ TS Nguyễn Thị Bích Yến
09/12/2021 | 10:43
BẦU TRỜI CHO EM - Trương Anh Tú
29/11/2021 | 22:48
CUỘC TÌNH BỐN MÙA - Thơ Đoàn Hải Bến - CHLB Đức
13/11/2021 | 11:39
CÔ GIÁO URSULA - Văn Tất Thắng, Chemnitz
12/11/2021 | 11:39
CẢM XÚC THÁNG 11... Thu Dung Pham Thi, Berlin
02/11/2021 | 20:41
DUYÊN - Thơ Quỳnh Nga
19/10/2021 | 23:57

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *