THÀ LÀM NGON CỎ GIÓ ĐÙA - Thơ sưu tầm
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/04/2019 | 22:28
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
BBT Viet-bao.de xin đăng mấy vần thơ của tác giả vô danh thật hay và ý nghĩa, mời quý đọc giả cùng thưởng thức.
Thà là ngọn cỏ gió đùa.
Còn hơn gieo nghiệp lên chùa giải oan.
Mâu Ni từ bỏ ngai vàng.
Hướng về Phật pháp đạo tràng từ bi.
Cứ theo hướng thiện mà đi.
Từ bi, hỉ xả làm gì còn oan?
Lẽ nào trong chốn nhân gian.
Cứ làm điều ác. Giải oan trên chùa?
Thà làm ngọn cỏ gió đùa.
Hơn gieo nghiệp chướng xin bùa giải oan.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Ảnh bìa của Ninh Yên
Tin liên quan
ĐỜI NGƯỜI - Thơ Bông Vô Ưu Trắng
28/11/2015 | 16:07
ANH CÓ VỀ HÀ NỘI CHIỀU ĐÔNG
24/11/2015 | 05:08
CÔ GIÁO CŨ – Văn Tất Thắng, Chemnitz
19/11/2015 | 09:10
ƠN THẦY – Thơ Phương Bùi, Hà Nội
17/11/2015 | 23:54
VUI CƯỜI: MÃN HẠN TÙ
17/11/2015 | 12:04
PHƯỢNG ƠI! ĐỪNG NỞ NỮA - (Truyện ngắn của Đỗ Trường)
16/11/2015 | 23:36
MÙA ĐÔNG ĐANG ĐẾN - Ánh Dương, Berlin
24/11/2015 | 15:04
MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO 20 / 11: CÔNG ƠN THẦY
16/11/2015 | 06:49

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *