THÀ LÀM NGON CỎ GIÓ ĐÙA - Thơ sưu tầm
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
09/04/2019 | 22:28
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
BBT Viet-bao.de xin đăng mấy vần thơ của tác giả vô danh thật hay và ý nghĩa, mời quý đọc giả cùng thưởng thức.
Thà là ngọn cỏ gió đùa.
Còn hơn gieo nghiệp lên chùa giải oan.
Mâu Ni từ bỏ ngai vàng.
Hướng về Phật pháp đạo tràng từ bi.
Cứ theo hướng thiện mà đi.
Từ bi, hỉ xả làm gì còn oan?
Lẽ nào trong chốn nhân gian.
Cứ làm điều ác. Giải oan trên chùa?
Thà làm ngọn cỏ gió đùa.
Hơn gieo nghiệp chướng xin bùa giải oan.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Ảnh bìa của Ninh Yên
Tin liên quan
TRUYỆN CƯỜI ĐẦU TUẦN: ĐỘNG PHÒNG...
23/02/2016 | 00:32
Tết và người Việt xa xứ
18/02/2016 | 10:37
EM LÀ THẾ - Thơ Hoài An; Hà Nội - Valentine 2016
13/02/2016 | 11:20
KẾT NỐI VỚI QUÊ HƯƠNG: KHAI BÚT ĐẦU XUÂN – Thơ Kim Chi Ban Mai, từ Sơn La
12/02/2016 | 17:46
TẢN MẠN NGÀY TẾT Ở XỨ TÂY
11/02/2016 | 19:32
GỬI HUẾ YÊU THƯƠNG – Thơ Nguyễn Anh Phương Budapest
10/02/2016 | 21:34
TÌM EM – Thơ Hồ Duy Thể, Hà Nội
10/02/2016 | 00:22

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *