THƯ CÁM ƠN SAU SỰ KIỆN: ´HOÀNG THỊ DƯ 20 NĂM SÁNG TÁC´

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/06/2023 | 20:41
Chuyên mục: Văn hóa & Văn nghệ
0 bình luận
THƯ CÁM ƠN SAU SỰ KIỆN: ´HOÀNG THỊ DƯ 20 NĂM SÁNG TÁC´

Kính gửi:

- Lãnh đạo Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại CHLB Đức.
- Quý anh chị lãnh đạo các tổ chức, hội đoàn,  câu lạc bộ tại CHLB Đức và Châu Âu.
- Các tổ chức truyền thông trong và ngoài nước
- Các anh chị em BTC, thành viên Hội yêu NTTT Việt Nam tại CHLB Đức và Châu Âu.
- Quý anh chị em yêu âm nhạc, bạn bè và người thân trên mọi miền.
- Ban tổ chúc CT ngày 25.06.2023.
- Tổ kỹ thuật : các anh chị quay phim, nhiếp ảnh, âm thanh và thực hiện ẩm thực.
- Chi hội Leipzig, nhà hàng Ánh Bình Minh, nơi tổ chức sự kiện. 

Kính thưa quý vị và các anh chị, 

Ngày 25.06.2023 là một ngày không thể nào quên. Nó không chỉ là một dấu mốc trong cuộc đời sáng tác của chúng tôi mà còn là một kỷ niệm vô cùng quý giá mà các anh chị và bạn bè ở nhiều nơi đã dành cho chúng tôi,  những trái tim yêu thương trong hành trình 20 năm đó. 

Không một bút mực nào, không một lời nào có thể chuyển tải hết được sự quan tâm và những tình cảm đó. Và cũng giống như vậy, chúng tôi xin ghi nhận nơi đây sâu xa từ đáy lòng mình lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến gần 400 anh chị em tham dự và nhiều khán thính giả gần xa, bà con cộng đồng theo dõi và động viên. 

Những tình cảm và sự quan tâm đó của các anh chị đã, đang và sẽ không chỉ là sự cổ vũ mà còn là động lực, nguồn cảm hứng lớn lao cho sự nghiệp sáng tác của chúng tôi. 

Điều không muốn xảy ra trong các sự kiện là những thiếu sót từ chủ quan và khách quan . Với những điều đó, chúng tôi kính mong các anh chị lượng thứ  bỏ qua. 

Từ trái tim mình, một lần nữa xin được gửi đến quý vị, các anh chị em và các bạn lời tri ân và những tình cảm không bao giờ phai mờ. 

CHLB Đức, 27.06.2023
Gia đình Hoàng Thị Dư và Nguyễn Thiện Tường.

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >