Thư cảm tạ của gia đình sau tang lễ ông Nguyễn Đăng Hiện
Tang lễ của chồng, cha chúng tôi là ông Nguyễn Đăng Hiện đã được gia đình tổ chức chu toàn và khép lại trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình.
Thay mặt toàn thể gia quyến, chúng tôi xin bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc tới:
- Hội Người cao tuổi;
- Hội Đồng hương Nam Sách;
- Hội Đồng hương Hải Dương;
- Hội Bính Ngọ tại Berlin;
- Các CLB Tình bạn, CLB BI;
- Đội múa, Đội may Tressmoll tại Berlin;
- Dòng họ Vũ – Võ tại Berlin;
- Quý cơ quan, bạn bè;
- Đồng nghiệp của các con Bảo Ngọc, Ngọc Hoàng;
- Toàn thể anh em, họ hàng nội ngoại;
- Cùng các bạn bè, bà con tại Việt Nam và CHLB Đức.
Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến thăm viếng, gửi vòng hoa, lời chia buồn, động viên gia đình và tiễn đưa chồng, cha chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Sự hiện diện, những tình cảm chân thành cùng sự sẻ chia của quý vị trong thời khắc đau thương này là nguồn động viên vô cùng to lớn, giúp gia đình chúng tôi vơi bớt mất mát và có thêm nghị lực để vượt qua nỗi đau.
Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất, gia quyến kính mong nhận được sự cảm thông và niệm tình lượng thứ.
Một lần nữa, gia đình xin được trân trọng tri ân và chân thành cảm tạ tất cả quý cơ quan, đoàn thể, bạn bè, đồng nghiệp, bà con, họ hàng cùng toàn thể quý vị đã dành cho gia đình những tình cảm quý báu.
Gia đình xin trân trọng cảm tạ
Quả phụ: Vũ Thị Nga










Bông hồng cài áo mùa Vu lan: Đàn lễ đâu bằng cái nắm tay dành cho cha mẹ
28/08/2025 | 21:12
MẸ: Người thương ta vô điều kiện
25/08/2025 | 01:15
CÓ MỘT LOẠI BỤI BÁM VÀO TÂM CẦN GỘT SẠCH
22/08/2025 | 23:05
Ba đại diện ẩm thực Hà Nội được công nhận di sản quốc gia
20/08/2025 | 09:17
Uống nước đậu đen rang có tác dụng gì?
17/08/2025 | 14:05
LÚC TRẺ & KHI GIÀ
14/08/2025 | 09:49
´GIỮ MIỆNG NHƯ GIỮ MỆNH´: Tâm phải sáng mới thục hiện được
13/08/2025 | 11:44
ÔNG TRỜI CÔNG BẰNG LẮM - NHÂN QUẢ KIẾP NÀY
31/07/2025 | 22:56

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *