ĐỜI VÔ THƯỜNG, HÃY SỐNG SAO ĐỂ MỘT ĐỜI CÓ Ý NGHĨA

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
22/09/2025 | 12:29
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
ĐỜI VÔ THƯỜNG, HÃY SỐNG SAO ĐỂ MỘT ĐỜI CÓ Ý NGHĨA

Chúng ta đều được tạo hóa HẬU ĐÃI cho đôi mắt sáng để biết nhìn, đôi tai thính để biết nghe, mũi để biết thở ,miệng để biết cười, não để biết nghĩ và tâm hồn để biết cảm.

Chúng ta cũng có 24 giờ mỗi ngày để nuôi dưỡng tâm hồn đẹp và khởi lên những ý niệm trong sáng và thiện lành. 

Vậy mà 24 giờ đồng hồ ta dành quá nhiều thời gian vào những suy nghĩ và hành động vô bổ ,ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tương lai của chính mình. Chúng ta  sẵn sàng dành cả buổi để đắm chìm trên mạng xã hội, tưới tẩm những thông tin, hình ảnh thiếu lành mạnh, tích cực. Chúng ta cũng sẵn sàng thức trắng cả một đêm để hòa mình vào những trò chơi GAME hay những bộ phim HÀN QUỐC tình cảm. Chúng ta cũng không tiếc thời gian vào những cuộc vui, nhậu nhẹt, hát hò, nhún nhảy thâu đêm tới sáng. Và thời gian dằn vặt bản thân, miên man nghĩ về những chuyện tiêu cực đã xảy ra trong quá khứ rồi lại tự buồn, tự đau khổ thì nhiều vô số kể...

Chúng ta đang hủy hoại cuộc đời của chính mình. Hủy hoại đi khối tài sản mà tạo hoá, cha mẹ đã ban cho.Đôi mắt sẽ mờ đi vì những đêm gồng mình để chiến thắng những GAME hành động, sức khỏe và tinh thần sẽ dần hao mòn đi sau những cuộc vui nhậu nhẹt xa đọa. Não càng ngày càng căng phồng ra và mịn hơn vì chẳng được nghĩ, chẳng được dùng. Trái tim thì càng ngày càng vô cảm và băng giá. Còn thời gian thì càng ngày càng tiêu hao lãng phí. Khoảng cách mình đến với LÒ TỬ càng ngày càng gần lại...

Trân quý những gì mình đang có ở hiện tại, sống giá trị từng khắc từng giây là giá trị mà tôi và bạn cần phát triển mỗi ngày.

Nguồn: Thiền Sư Thích Nhất Hạnh (Sưu tầm FB)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >