TIN CH SÉC: Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại Praha – Dâng trọn tấm lòng hiếu đạo giữa trời Âu
Vào đêm 14/9/2025 (PL.2569 – DL.2025), giữa tiết trời đầu thu dịu nhẹ nơi xứ sở xa xôi, Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu do Hội Phật giáo Việt Nam tại Cộng hòa Séc long trọng tổ chức tại Trung tâm Sự kiện Đông Đô, Praha đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh và đong đầy đạo vị.
Dẫu cách xa quê hương nửa vòng trái đất, nhưng trong ánh nến lung linh và tiếng chuông mõ ngân vang, trái tim của hàng trăm Phật tử Việt Nam vẫn cùng hòa chung một nhịp đập — nhịp đập của tình thương, của lòng hiếu đạo, của sự biết ơn vô hạn với đấng sinh thành.
Đại lễ hân hoan đón tiếp sự hiện diện của:
- Bà Nguyễn Diệu Linh – Phó Đại sứ Việt Nam tại CH Séc
- Ông Hoàng Đình Thắng – Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu cùng phu nhân
- Ông Trần Văn Đang – Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại CH Séc cùng phu nhân và các Phó chủ tịch Liên hiệp hội.
- Quý đại diện các chi hội Phật tử, hội đồng hương, hội đoàn, CLB phụ nữ, cùng đông đảo đồng bào Phật tử khắp mọi miền CH Séc vân tập về tham dự.
Trong tiếng chuông trầm hùng, nghi thức cung nghinh Chư Tôn đức được cử hành trang nghiêm với sự quang lâm của:
- HT. TS. Thích Đức Tuấn – Ủy viên HĐTS TƯ MTTQ, Chủ tịch Hội Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng đoàn Chư tăng GHPGVN.
Sự hiện diện của Chư Tôn đức đã làm bừng sáng đạo tâm của toàn thể hội chúng, như những đóa sen tỏa hương giữa đêm thu yên lành.
ALBUM: Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu 2025 tại Praha CH Séc
Trong không khí thanh tịnh, từng nghi lễ tâm linh được cử hành chậm rãi, trầm hùng và xúc động:
- Niệm Phật cầu gia bị
- Dâng hoa cúng dường
- Nghi thức Bông hồng cài áo – tri ân cha mẹ
- Tụng kinh, dâng sớ
- Lễ dâng đăng tưởng nhớ công ơn sinh thành
- Hồi hướng công đức đến cha mẹ hiện tiền và cửu huyền thất tổ
Những lời pháp nhũ nhẹ như sương mai, nhưng thấm sâu vào tâm khảm người nghe, nhắc nhở mỗi người con Phật về bổn phận báo hiếu, tri ân – như lời kinh xưa dạy:
“Ơn cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…”
Giây phút xúc động nhất là khi từng người con được cài lên ngực bông hồng thiêng liêng — hồng thắm cho ai còn mẹ, trắng muốt cho ai đã mất mẹ — để nhắc nhớ lòng hiếu hạnh, tri ân song thân.
Rồi cả hội trường chìm vào biển ánh sáng lung linh trong lễ thắp nến tri ân, như muôn vạn vì sao sáng lên từ tâm hiếu đạo của những người con xa xứ.
Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ sâu lắng do các em thiếu nhi và quý Phật tử biểu diễn, với những giai điệu êm đềm về tình cha nghĩa mẹ, khiến bao trái tim rưng rưng xúc động.
Dẫu sống xa quê hương, giữa lòng châu Âu hiện đại, Hội Phật giáo Việt Nam tại CH Séc vẫn hằng năm gìn giữ và tổ chức trọng thể các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, để gìn giữ hồn Việt và thắp sáng đạo tâm giữa lòng cộng đồng.
Và cứ thế, giữa Praha hoa lệ, mỗi mùa Vu Lan về lại bừng nở như đóa sen tinh khiết, gợi nhắc chúng ta sống sao cho xứng đáng với tình thương bao la của cha mẹ, và sống với một trái tim trọn vẹn yêu thương…
Nguồn: Viet-bao.de theo LHHNVN tại CH Séc - Tin và ảnh: Tuấn Hoàng
ÔNG NGUYỄN ĐẮC NGHIỆP TÁI ĐẮC CỬ PHÓ CHỦ TỊCH ĐẢNG CDU TP THALE - CHLB ĐỨC.
02/02/2025 | 08:06
Lời cảm ơn bà con cộng đồng, ban tổ chức và các nhà tài trợ cho sự kiện Tết Ất Tỵ 2025 của Đại sứ Quán VN
22/01/2025 | 21:07
BCH Hội Người Hải Phòng gặp mặt đầu xuân tại quê hương
22/01/2025 | 03:47
THƯ CẢM ƠN CỦA HỘI ĐH HÀ TĨNH SAU BUỔI GẶP MẶT CUỐI NĂM
04/01/2025 | 04:49
CLB nguyên cán bộ đội trưởng và phiên dịch thời DDR chúc mừng Giáng Sinh và năm mới 2025
24/12/2024 | 06:53
HỘI TRỐNG CƠM - REISTROMMEL- ĐÓN GIÁNG SINH 2024 & CHÀO NĂM MỚI 2025
20/12/2024 | 23:48
Mang hương vị Tết đến với các phạm nhân người Việt ở Đức
20/12/2024 | 04:20

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *