TIN NÓNG TỪ ÁO: lũ lụt vẫn căng thẳng, mưa lũ khiến giao thông ở Vienna hỗn loạn

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/09/2024 | 16:11
Chuyên mục: Sự kiện châu Âu
0 bình luận
TIN NÓNG TỪ ÁO: lũ lụt vẫn căng thẳng, mưa lũ khiến giao thông ở Vienna hỗn loạn

Trang n-tv.de, sáng 16.9.2024 đưa tin: Dịch vụ thời tiết ORF báo cáo, tình hình lũ lụt ở Áo vẫn căng thẳng. Mưa lũ khiến giao thông ở Vienna hỗn loạn và đang chuẩn bị cho một ngày mưa lớn khác vào ngày mai, thứ Ba.

Người phát ngôn sở cứu hỏa cho biết, tại Lower Austria là nơi được tuyên bố là khu vực thảm họa.

Lũ lụt ở Sankt Pölten khiến ga xe lửa ngập 1,50 mét dưới nước.

Theo một đại diện của chính quyền bang, dự kiến sẽ có tới 60 lít mưa trên một mét vuông vào thứ Ba ở phía Đông. Theo các chuyên gia thời tiết tại đài truyền hình ORF, số lượng thậm chí còn lớn hơn có thể xảy ra ở một số nơi từ Tyrol đến miền đông Áo.

Thủ đô Vienna, tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các vấn đề giao thông công cộng nghiêm trọng - mặc dù mực nước đang rút dần. Hầu hết các tuyến tàu điện ngầm ở thành phố 2 triệu dân chỉ chạy một phần tuyến vào đầu tuần làm việc. Công ty đường sắt nhà nước ÖBB hiện không chạy bất kỳ chuyến tàu nào trên các tuyến phía nam và phía tây đến và đi từ Vienna.

Du khách đi tầu phải dừng lại ở bến Vienna 

Ngoài ra, hàng chục hành khách trên tàu du lịch sông Thụy Sĩ trên sông Danube phải ở lại Vienna. Đài truyền hình Thụy Sĩ SRF đưa tin, dẫn lời công ty du lịch Thurgau Travel, khoảng 100 hành khách và khoảng 40 thành viên phi hành đoàn hiện không được phép rời khỏi "Thurgau Prestige" đang được neo vào bờ. Khách của tàu không thể xuống tàu được nữa vì cầu cảng vào bến tàu đã bị ngập.

Theo báo cáo phương tiện truyền thông, các tàu du lịch khác cũng bị mắc kẹt ở Vienna. Theo Thurgau Travel, chính quyền địa phương quyết định liệu khách của tàu có thể rời tàu hay không và khi nào. 

Theo lời cung cấp của hành khách, theo SRF, họ được thông báo rằng họ sẽ phải ở lại tàu cho đến ít nhất là thứ Ba. Chiếc "Thurgau Prestige" lẽ ra sẽ đi từ Linz đến Budapest rồi quay trở lại và hiện đang dừng ở Vienna cho đến khi có thông báo mới.

Ở St. Pölten một con đập bị vỡ và làm ngập hàng chục ngôi nhà. Cộng đồng thiết lập nơi trú ẩn khẩn cấp. Thủ tướng Hạ Áo Johanna Mikl-Leitner cho biết vào cuối buổi chiều: “Đây là một tình huống đặc biệt mà chúng tôi chưa từng trải qua trước đây”. Theo tờ báo "Der Standard" của Áo, tính đến tối muộn Chủ nhật, 304 người đã phải được giải cứu ở quận St. Pölten.

Các cánh chắn lũ đã được mở tại hồ chứa Ottenstein trên sông Kamp để cho phép một phần nước thoát đi một cách có kiểm soát. Kể từ đó, các vòi nước liên tục đổ xuống tường đập. Ở vùng hạ lưu của Kamp, mực nước tiếp tục dâng cao, đường phố và đồng cỏ bị ngập lụt.

Hơn 25.000 dịch vụ khẩn cấp đã được triển khai ở Hạ Áo, với sự hỗ trợ của khoảng 1.000 binh sĩ. Quân đội đã sử dụng trực thăng Black Hawk để vận chuyển những bao cát và sỏi lớn cho đến khi màn đêm buông xuống để bịt kín những chỗ rò rỉ tại các con đập.

Hiện tại, mưa lớn kéo dài đang gây ngập lụt nhiều khu vực ở châu Âu.

Toàn bộ vùng Hạ Áo được coi là khu vực thảm họa, một số thị trấn ở Ba Lan và Cộng hòa Séc cũng hoàn toàn chìm trong nước. 

Người dân Dresden đang trong tình trạng báo động.

P/s: Mong Lũ đừng tràn vào nước Đức - Cầu mong các nước Áp, Séc, và Balan nước rút nhanh

CON CÚI XIN LẬY MẸ THIÊN NHIÊN
Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch từ n-tv.de, 16.9.2024

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan