TỘI PHẠM Ở ĐỨC: GIẢM TỔNG THỂ, NHƯNG TỘI PHẠM TÌNH DỤC GIA TĂNG - NHỮNG GÓC NHÌN ĐA CHIỀU

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/04/2026 | 21:01
Chuyên mục: Tin nước Đức
0 bình luận
TỘI PHẠM Ở ĐỨC: GIẢM TỔNG THỂ, NHƯNG TỘI PHẠM TÌNH DỤC GIA TĂNG - NHỮNG GÓC NHÌN ĐA CHIỀU

Trang tagesschau.de đưa tin tối 20.4: Bức tranh tội phạm tại Đức năm 2025 cho thấy một nghịch lý đáng suy ngẫm: tổng số vụ phạm pháp giảm, nhưng các hành vi bạo lực nghiêm trọng – đặc biệt là tội phạm tình dục – lại gia tăng rõ rệt.

Theo Bộ Nội vụ Liên bang, các tội danh như giết người, ngộ sát, hiếp dâm và cưỡng ép tình dục đều tăng so với năm trước. Trung bình mỗi ngày ghi nhận khoảng 580 vụ bạo lực. Đáng chú ý, từ năm 2018 đến nay, số vụ hiếp dâm và tấn công tình dục đã tăng tới 71,7%.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo: Con số không phản ánh toàn bộ thực tế. Một phần nguyên nhân đến từ thay đổi pháp luật – đặc biệt là cải cách năm 2016 với nguyên tắc “Không là không”, giúp mở rộng phạm vi nhận diện và xử lý tội phạm tình dục. Bên cạnh đó, xu hướng nhiều nạn nhân lên tiếng về những vụ việc xảy ra trong quá khứ cũng khiến số liệu tăng cao; riêng năm 2025, có tới 46% vụ việc được báo cáo là xảy ra từ các năm trước.

Ở chiều ngược lại, tổng số vụ phạm pháp giảm một phần nhờ việc hợp pháp hóa một phần cần sa từ năm 2024, cũng như sự sụt giảm trong làn sóng nhập cư. Các vi phạm liên quan đến luật cư trú và tị nạn giảm mạnh, với khoảng 80.000 vụ ít hơn so với năm trước.

Giới chức, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Alexander Dobrindt và Chủ tịch Cơ quan Hình sự Liên bang Holger Münch, cho rằng sự gia tăng số vụ tội phạm tình dục cũng phản ánh một chuyển biến xã hội: nhận thức của cộng đồng về bạo lực tình dục đang cao hơn, nạn nhân sẵn sàng lên tiếng hơn, và những “vùng tối” dần được đưa ra ánh sáng.

Dẫu vậy, thực tế vẫn đáng lo ngại: Chỉ khoảng 6% số vụ được trình báo, và trong phần lớn trường hợp, thủ phạm lại là người quen, thậm chí là bạn đời hoặc người yêu cũ.

Những con số mới không chỉ là thống kê khô khan, mà còn là lời nhắc nhở: phía sau mỗi vụ việc là một câu chuyện chưa kể, một nỗi đau cần được lắng nghe – và một xã hội cần tiếp tục thay đổi để bảo vệ những người yếu thế.

Nguồn: Viet-bao.de lược dịch theo tagesschau.de 20.4.2026

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >