TRẦN THANH THẢO RA MẮT TIỂU THUYẾT ĐẦU TAY´NHỮNG NGƯỜI NHƯ CHÚNG TA´ TẠI BERLIN
Sự kiện diễn ra vào tối 8.4.2026, tại thư viện Pablo Neruda Library Berlin với sự hiện diện của đông đảo những người tán thưởng. Không phải vì một sự kiện giải trí, mà bởi một câu chuyện – câu chuyện khiến người ta phải lặng đi - Những phận người giữa hai quê hương – câu chuyện chạm đến tận cùng ký ức và yêu thương khi buổi ra mắt sách kết thúc.
Tác giả Thị Thanh Thảo Trần đã ra mắt tiểu thuyết đầu tay “Những người như chúng ta” trong không gian ấm áp nhưng đầy cảm xúc ấy. Trước sự hiện diện của đại diện phụ trách quận, cô đọc những trích đoạn từ chính câu chuyện gia đình mình, một câu chuyện không chỉ của riêng cô, mà của hàng ngàn người Việt xa xứ.
Sinh năm 1986 tại Việt Nam, đến Đức từ năm 1999, Thảo Trần lớn lên giữa hai thế giới. Cô theo học nghiên cứu văn hóa, văn học so sánh và lịch sử nghệ thuật. Tập truyện ngắn “Nơi tôi đến” từng được đề cử giải Nhà văn trẻ năm 2022, và năm 2024, cô nhận được học bổng từ Thượng viện Berlin để hoàn thành cuốn tiểu thuyết này.

Đông đảo những người tán thưởng tới dự
Nhưng điều khiến người ta không thể rời mắt khỏi cuốn sách không nằm ở thành tích - mà ở câu chuyện.
Đó là câu chuyện bắt đầu từ một hòn đảo nhỏ ở Việt Nam, nơi cha mẹ cô gặp nhau trong nghèo khó nhưng trọn vẹn yêu thương. Một quyết định – sang Đông Đức làm việc - đã thay đổi tất cả. Những năm tháng xa cách, rồi đoàn tụ nơi xứ lạ… nhưng không phải là cái ôm chào đón, mà là cảm giác lạc lõng kéo dài.
Ở đó, “đến nơi” dường như chỉ là một ảo tưởng. Nhưng “trở về” lại mang dáng dấp của thất bại.
“Những người như chúng ta” là những con người mà tên gọi của họ không ai phát âm đúng. Là những gia đình sống trong nỗi lo giấy tờ cư trú từng năm. Là những ký ức về bài hát, câu thơ quê hương vẫn vang lên trong tim dù họ biết mình không thể quay lại.
Cuốn tiểu thuyết không chỉ kể về di cư. Nó chạm vào câu hỏi sâu thẳm hơn: Chúng ta là ai khi đứng giữa hai ngôn ngữ, hai đất nước, hai phiên bản của chính mình?
Thảo Trần không né tránh những sự thật khó nói: Nghèo đói có thể đẩy con người đến những lựa chọn quyết liệt ra sao, và tình yêu có thể khiến ta chấp nhận hy sinh bao nhiêu.

Tác giả ký sách...
Khi buổi tối khép lại, toàn bộ sách đã được bán hết. Tác giả nán lại rất lâu để ký tặng và trò chuyện cùng độc giả – như thể mỗi người trong số họ đều mang một phần câu chuyện giống cô.
Và câu hỏi cuối cùng vẫn còn vang lên: Bạn sẵn sàng hy sinh bao nhiêu năm cuộc đời mình để những người mình yêu được sống trong tự do?
Một cuốn sách. Một cuộc đời. Và rất nhiều trái tim được chạm tới.
Nguồn: Viet-bao.de biên tập theo CTV Nico Schröder và Ts Trương Hồng Quang - Ảnh Nico Schröder

Tác giả Trần Thanh Thảo

CTV Nico Schröder
Đức nới hàng loạt quy định với du học sinh
26/03/2024 | 03:22
Nhóm Rồng xanh CHLB Đức nấu bánh chưng gây quỹ giúp trẻ em nghèo vùng cao, vùng xa ở Việt Nam.
06/02/2024 | 04:14
VNBU 2023 - Điểm đến của các tài năng âm nhạc Việt tại Đức và châu Âu
30/10/2023 | 12:29
Học tiếng Việt tại Trung tâm đa văn hóa AWO Berlin - Cách nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc
27/10/2023 | 23:22
Bánh trung thu ngon nhưng 'đại kỵ' với 6 nhóm người này
18/09/2023 | 22:04
THƯ MỜI: Tham dự cổ vũ giải bóng đá VDB liga 2023 tại Berlin (10.9.2023)
07/09/2023 | 22:24
Sôi nổi Giải Bóng đá Cộng đồng Người Việt toàn Liên bang Đức ở Leipzig
04/09/2023 | 21:10

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *