ĐI QUA MÙA GIÔNG BÃO - Thơ Tống Thu Ngân (Mimosa Tím-Vietnam)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
27/12/2022 | 14:54
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
ĐI QUA MÙA GIÔNG BÃO - Thơ Tống Thu Ngân (Mimosa Tím-Vietnam)

BBT giới thiệu bài thơ "Đi qua giông bão" của tác giả Tống Thu Ngân (Mimosa Tím-Vietnam) tới quý độc giả.

Đi qua mùa bão ai cũng bị tổn thương không ít thì nhiều...
Hãy để cho cơn bão đi qua cuốn phăng đi tất cả muộn phiền đau đớn
Ai rồi cũng có những lúc vô tình đi ngang qua nỗi đau của người khác
Điều quý nhất là ta đã thức tỉnh

Cơn bão đang đi ngang qua
Hãy cùng chung tay níu giữ mái nhà êm ấm
Không có gì ầm ĩ hơn là cơn bão đang đi ngang qua
Nó làm cho mọi người thay đổi

Dù là bạn yếu hơn hay mạnh mẽ hơn xưa
Đó cũng là tàn tích của cơn bão
Cơn bão đang đi ngang qua
Việc chúng ta phải làm là ôm chặt mái nhà

Cơn bão nào rồi cũng sẽ đi qua
Bình minh sẽ chiếu rọi khắp mọi nhà
Mở toang cánh cửa và ra ngoài hít thở
Không khí trong lành làm ta tỉnh táo hơn

Và dường như bão chưa từng đi ngang qua
Ta đứng dậy và vươn vai đi tới
Ánh mặt trời đang chiếu rọi lòng ta
Nghìn hạt sương mai lấp lánh trên mái nhà...

-----------

P/s: Nhà thơ Tống Thu Ngân bút danh Mimosa Tím sinh ngày 11 tháng 8 năm 1955. Quê quán ở Bến Tre. Chị nguyên là cựu giảng viên Trường Đại Học Sư Phạm TP Hồ Chí Minh, hiện nay đang sống tại Houston, Texas, USA. Chị sáng tác thơ chủ yếu từ cuối năm 2016, đến nay chị đã có gần 1.100 bài thơ. Kể từ những bài thơ thứ 500 trở đi, chị đã xác định đi theo dòng thơ NGỤ NGÔN TÌNH của mình. Các tác phẩm đã xuất bản: MÙA THU TÍM (NXB Văn Học _ 2017), CHIỀU NGHIÊNG NẮNG QUÁI (NXB Nhân Ảnh USA _ 2018), THƯƠNG NHỚ QUÊ NHÀ (NXB Văn hóa Văn nghệ _ 2018), CÁI BẪY CHUỘT VÀ MIẾNG PHÔ MAI (NXB Nhân Ảnh USA _ 2018), NGỤ NGÔN TÌNH (NXB Nhân Ảnh USA _ 2018), NGỤ NGÔN TÌNH 2 - MÙA GIÓ CHƯỚNG (NXB Nhân Ảnh USA _ 2019).”

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >