MƠ VỀ NƠI ẤY - Thơ Trương Thị Hoa Lài, TP Rostok

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
16/04/2018 | 17:40
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
MƠ VỀ NƠI ẤY - Thơ Trương Thị Hoa Lài, TP Rostok

BBT Viet-bao.de xin giới thiệu bài thơ của chị Trương Thị Hoa Lài, TP Rostok tới quý đọc giả khắp nơi - (Nắng mưa cũng chỉ là mơ)

Lất phất mưa
Ánh mắt em nhìn sắc như dao cau 
để hồn tôi chếnh choáng.
Em lạc giữa đời
như một nàng tiên bé nhỏ vừa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

Nắng nhẹ nhàng 
vương trên má em hồng
Em cười
lóng lánh 
hàm răng đều chằn chặn,
ta như lạc giữa cánh đồng hoa Dạ Yến Thảo 
Ta quên lối về
em có biết không?

Tháng tư nơi ấy có gì vui chưa em?
Cẩm Tú Cầu đang chờ tay người vun bón
Lộc vừng đong đưa như tóc em từng lọn
Gió hồ Gươm man mác dịu lòng...

Chao ôi chừng đấy nỗi nhớ mong
cũng đủ cho hoa gạo thắp lên ngọn lửa
Dọc triền đê,
nơi bãi giữa
... cánh Gạo đùa nô...

Hoa Loa kèn cũng vừa xuống phố
Bước chân ai cứ ngỡ em về
Ta ngẩn ngơ ngắm nụ Sấu đam mê
Chiều thấp thoáng nhện giăng tơ tím sẫm.

Ta mơ em về
nơi chốn ấy hương quê
Trong men say ta rót đầy nỗi nhớ
Tim ta như ngừng thở
Nín nhịp đập cố hương!

Trời viễn xứ cũng chỉ là đời thường
Vắng em...
Cơn mưa chiều dai dẳng
Ta ngồi đếm bước thời gian.
Ô hay, hoa Anh Đào đã nhuộm thắm hoàng hôn
Nhuộm cả nỗi buồn
nơi góc phố ta ngồi
xa xăm... dồn nén...
Chỉ mình ta
mình ta
và trống vắng 
em ơi!!

(Ảnh bìa minh họa: Ninh An, Hà Nội)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
< ...