TIN BALAN: CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VN TẠI BALAN VỀ VỚI BÀ CON VÙNG BÃO LŨ VỪA QUA (10/2017)

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/11/2017 | 04:34
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
TIN BALAN: CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VN TẠI BALAN VỀ VỚI BÀ CON VÙNG BÃO LŨ VỪA QUA (10/2017)

Ngày 30.10.2017, Đoàn đại diện Cộng đồng gồm ông Nguyễn Văn Thái – Phó CT hội – là UVUB TW MTTQ VN, bà Nguyễn Minh Yên – UVBCH Hội Phụ nữ VN tại Ba Lan, ông Lê Thanh Bình – Trưởng đại diện của Hội tại VN cùng phóng viên báo Queviet.eu thường trú tại VN Trần Thúy Hiền, đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền ủng hộ cho 2 tỉnh Yên Bái và Hòa Bình với số tiền 6000USD mỗi tỉnh.
 
Cùng ngày, ông Phan Văn Hạnh UVBCH của hội cùng cộng sự cũng đã trực tiếp đến nhiều địa phương của tỉnh Thanh Hóa thăm hỏi và trao số tiền 260 triệu vnđ cho những gia đình có thân nhân bị thiệt mạng và để tu bổ lại một số các trường lớp góp một phần cho các em học sinh sớm có cơ sở để đi vào học tập ổn định.
 
 
- Tại Yên Bái, đoàn đã được lãnh đạo MTTQ tỉnh tiếp đón chu đáo. Ông Nguyễn Thanh Xuân – Phó CT MTTQ tỉnh đã chia sẻ về diễn biến và tổng kết thiệt hại do thiên tai bão lũ...
 
Mưa lớn đã gây ra sạt lở đất, lũ ống và lũ quét ở nhiều địa phương của tỉnh, trong đó thiệt hại nặng nề nhất tại các huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, thị xã Nghĩa Lộ làm thiệt hại lớn về người và tài sản. Toàn tỉnh đã có tới 28 người thiệt mạng, nhiều người mất tích và bị thương, hàng ngàn nhà ở bị thiệt hại trong đó có nhiều ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn, hàng trăm ha hoa màu bị hủy hoại, nghiêm trọng hơn, đất đai những vùng đó đã bị sa mạc hóa hoàn toàn, không còn khả năng khai thác, nhiều trường học, cầu cống, đường giao thông, công trình thủy lợi bị phá hoại nặng nề - Giá trị thiệt hại lên tới hàng ngàn tỷ đồng trong khi Yên Bái lại là 1 trong 4 tỉnh nghèo nhất nước nên thời gian tới việc khắc phục thiên tai còn vô cùng khó khăn và gian khổ.
 
 
Được sự hỗ trợ tận tình của lãnh đạo MTTQ tỉnh, cử cán bộ đưa đoàn đến trực tiếp thắp hương và trao tiền hỗ trợ cho những gia đình có thân nhân bị thiệt mạng và chia sẻ, trao quà với đông đảo gia đình các nạn nhân tại MTTQ thị xã Nghĩa Lộ. Đồng thời, trao gửi số tiền để xây dựng lại ngôi trường Tiểu học và THCS tại xã Hát Lừu, huyện Trạm Tấu đã bị lũ tàn phá nặng nề.
 
-Cùng ngày, đoàn di chuyển tiếp đến tỉnh Hòa Bình, được lãnh đạo MTTQ tỉnh tiếp đón nồng hậu. Ông Hoàng Thanh Mịch - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, CT UB MTTQ tỉnh, Trưởng ban cứu trợ.. cũng đã nêu qua về tình hình và mức độ thiệt hại do mưa lũ gây ra tại Hòa Bình trong những ngày vừa qua. Toàn tỉnh có tới 46 người thiệt mạng, mất tích và bị thương ở các huyện Tân Lạc, Mai Châu, Kim Bôi, Đà Bắc. Hàng ngàn ngôi nhà và nhiều công trình phúc lợi cũng bị tàn phá nặng nề. Thiệt hại cũng lên tới hàng ngàn tỷ đồng.
 
Cả một quả núi phút chốc thành bùn nhão...
 
Đoàn đã trực tiếp tới thắp hương, trao quà cho một số hộ gia đình tại xã Phú Cường, Huyện Tân Lạc – nơi bị thiệt hại về người và của nặng nề nhất. Chúng tôi đã không thể cầm lòng và kinh hoàng khi đứng trước hiện trường, nơi cả một quả núi phút chốc thành bùn nhão, bất ngờ đổ ập xuống sau một tiếng đất nổ long trời khiến cả một bản làng đang bình yên trong giấc ngủ ngon bị vùi lấp hoàn toàn, làm 18 người bị thiệt mạng, và nhiều người còn mất tích, trong đó có 2 gia đình 4,5 người không còn ai sống sót.
 
Với tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm lớn lao mà cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan trao gửi, đoàn công tác đã tận tâm không ngại đường xa, đi lại khó khăn, vất vả,… để hoàn thành nhiệm vụ.
 
Số tiền quyên góp tuy không lớn so với thiệt hại vô cùng nặng nề mà các địa phương phải gánh chịu, tuy nhiên, nó mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tấm lòng của bà con xa xứ luôn hướng về quê hương và sẵn sàng chung tay, chia sẻ kịp thời mọi khó khăn với nhân dân trong nước.
 
 
Chúng tôi cũng mong rằng các Doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các Tổ chức xã hội cộng đồng của người Việt Nam trên toàn Thế giới tiếp tục phát tâm cứu trợ cho các gia đình và địa phương đã không may hứng chịu thiên tai nặng nề trong thời gian vừa qua!
 
 
“MỘT MIẾNG KHI ĐÓI BẰNG MỘT GÓI KHI NO!” - Mỗi nghĩa cử cao đẹp đều đáng được trân trọng và ghi nhớ cho hôm nay và cho muôn đời sau!
 
Nguồn: Trần Thúy Hiền
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >