VỤ ÁN TRẤN YỂM TRÊN HỒ TÂY NĂM 1955, 4 NGHỆ SĨ TRUNG QUỐC NHẬN HẬU QUẢ TÀN KHỐC VÌ PHẠM TỘI ÁC TÂM LINH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
22/10/2017 | 16:15
Chuyên mục: Tin quê hương
0 bình luận
VỤ ÁN TRẤN YỂM TRÊN HỒ TÂY NĂM 1955, 4 NGHỆ SĨ TRUNG QUỐC NHẬN HẬU QUẢ TÀN KHỐC VÌ PHẠM TỘI ÁC TÂM LINH

Vụ án ngày 11/9/1955: 4 nghệ sĩ Trung Quốc chết trên Hồ Tây vì yểm bùa long mạch. Chắc chắn mọi người đã từng nghe qua câu chuyện đoàn văn công Trung Quốc sang Việt Nam biểu diễn và tử nạn trên Hồ Tây… và xung quanh sự việc này có rất nhiều bí ẩn mà đến nay các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được... Dư luận thời đó rất xôn xao và thắc mắc về câu chuyện này…

Hồ Tây từ hồi ngày xưa đến nay chưa hề có một ai chết hay bị tai nạn trên hồ… Tại sao chỉ có một nhóm người Trung Quốc chết thôi?… Hãy cùng tìm hiểu qua câu chuyện của mình nhé.

Mình đã được nghe câu chuyện này từ một ông bác và một cụ cao niên ở Phú Thượng Tây Hồ.

Vụ người Tàu khủng bố Việt Nam ngày 11/9/1955 là một vụ triệt long mạch thời hiện đại của Trung Quốc với nước Việt.

Bác mình năm nay 70 tuổi người Hà Nội gốc kể cho mình nghe câu chuyện này cách đây vài năm rồi..Theo như những gì bác mình nói thì Trung Quốc nó cử một đoàn văn công sang thăm và biểu diễn ở Việt Nam. Nhân dịp này xin “vãn cảnh” Hồ Tây bằng thuyền.. Chúng đi đến vị trí cần yểm rồi một trong số 4 người trên đấy định thả mấy lá bùa màu vàng hay một thứ gì tương đương. Nhưng thật bất hạnh cho chúng là chúng đang làm thì bất ngờ một thác nước lớn từ dưới hồ bật lên và nhấn chìm con thuyền và lũ người này. Bác mình còn nói do cụ Trần Hưng Đạo nhà mình thiêng quá nên đã cho quật chết lũ người này khi chúng có ý định xấu… 2 nghệ sĩ chết là cô đào Khương Nãi Tuệ và cây sáo nổi tiếng Trung Quốc thời đó là Phùng Tử Tồn... 2 người khác thì bác mình không nhớ là ai.

Như vậy việc trấn yểm long mạch ngày 11/9/1955 tại Hồ Tây của chúng đã thất bại..Khi đó tất cả các báo chí tin tức, nguyên nhân của sự việc này chìm vào quên lãng một cách khó hiểu…

Ngoài lề một chút… Thời đó bọn Tàu này có đến cả Hồ Hoàn Kiếm để biểu diễn… Chiều tối hôm đó chúng đã cho một nhóm người lặn xuống Hồ tìm “long mạch” hay đào bới một thứ gì đó. Bác mình không kể rõ lắm chi tiết này. Thật bất ngờ là chỉ sáng ngày hôm sau đó tất cả nhóm người Trung Quốc đều chết một cách khó hiểu và đến tận bây giờ không ai có thể biết được nguyên nhân…

Đây là câu chuyện có thật 100% các bạn có thể hỏi ông bà của mình thì sẽ hiểu được thêm về sự việc này…

Và một số ghi chép ở Đền An Thọ – Yên Phụ:

Hồ Tây Huyệt trọng yếu thứ 4 nước ta:

Hồ Tây nơi có trâu vàng ẩn bóng. Nơi Linh địa – Huyệt Đế Vương, cho nên vào một sáng mùa thu năm 1956 trời yên sóng lặng, sóng thần Hồ tây cuộn trào, đập tan dã tâm của kẻ xấu có ý định lợi dụng 9 cô giáo văn công xinh đẹp, chưa chồng đang biểu diễn trên hồ tây để chờ thời cơ yểm bùa hại nước Việt Nam (Rất nhiều người Việt Nam trên du thuyền xem biểu diễn nhưng không ai hề hấn gì. Ngay sau đó, một số người lao xuống Hồ Tây để cứu vớt, dùng cả lưới quét tìm kiếm 9 cô gái này nhưng không hề tìm thấy. Ba ngày sau , xác chết của 9 cô gái đó mới nổi, trước cửa đền An Thọ, đầu hướng vào Đền.

P/s: Chuyện đoàn ca kỹ của TQ chết ở Hồ Tây là có thật không phải chuyện thêu dệt. Nhưng đằng sau nó là cả một màn bí mật. Chuyện này thuộc phạm trù tâm linh. Ai biết và tin thì tin, ai không tin thì cũng đừng có báng bổ.

Chuyện chính xác Hồ Tây vốn là Long mạch lớn và rất uy nghiêm của Hà Nội cũng như ở VN, có Rồng ngự ở đó. Đoàn ca kỹ TQ cho đoàn pháp sư cực cao tay sang núp bóng biểu diễn nhưng thực chất là âm mưu giết Rồng, hủy đi Long mạch. Rồng là linh vật trong tâm linh chỉ có thể giết bằng âm. Mấy người TQ đó là dùng phương thức đàn ca sáo trúc để thực hiện mưu đồ đó. Người pháp sư cao tay nhất trong đoàn là người thổi sáo. Khi bọn chúng bắt đầu thực hiện mưu đồ thì lập tức có Thần Huyền Thiên ngự ở đền Quán Thánh, Đức Thánh Trần cùng các vị tâm linh ngự tại đất Việt ào về đánh các pháp sư TQ chết ngay tại trận. Hồ Tây không bao giờ có sóng to như thế. Nhiều cụ đứng ở Hồ để xem ca hát chứng kiến kể lại, cột sóng lúc ấy cao đến cả chục mét dựng lên rồi úp xuống, cả đoàn ca kỹ TQ không ai còn mạng.

Về tâm linh, các vị Phật, Mẫu, Bồ Tát, Thánh Thần hay cả Đức Chúa đều không phân biệt phạm trù về đạo. Các vị cũng không phân biệt vùng miền hay lãnh thổ biên giới. Tất cả là do con người phân chia và tự tạo thành như thế. Về phần trần thì mọi người đánh chiếm nhau, các vị không quản nhưng nếu âm mưu giết hại về tâm linh lại là chuyện khác. Hiện TQ cũng đã, đang và sẽ cho trấn yểm nhiều nơi ở VN nhưng các nhà tâm linh và các vị lãnh đạo VN hoặc không quan tâm, hoặc biết mà bất lực vì nếu phần tâm linh mà lên tiếng thì lại bị coi là mê tín. Muốn giải phải được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, các nhà tâm linh đạo pháp cao và tâm huyết nhưng cứ được bên nọ thì lại mất bên kia. Chuyện này rất khó… Người có mệnh người, nước có vận nước. Âu cũng là vận mệnh!

Nguồn: doilinh.net - (Ảnh bìa Han Dam Duy FB Hoa Ha Noi)

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan