BÀ CON ĐẾN TIỄN BIỆT EM NGUYỄN HỒNG THÀNH VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG TẠI BERLIN.

Đăng bởi:
18/01/2016 | 00:19
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
BÀ CON ĐẾN TIỄN BIỆT EM NGUYỄN HỒNG THÀNH VỀ NƠI AN NGHỈ CUỐI CÙNG TẠI BERLIN.

Mặc cho mưa tuyết rơi trắng xóa, đường trơn, thời tiết –2 độ rất lạnh, hàng trăm bà con đồng hương, bạn bè cộng đồng Việt tại Berlin và các vùng lân cận vẫn có mặt tại Tại Nhà tang lễ Trauerhaus, Allee der Kosmonauten 203, 12685 Berlin Quận Marzahn hôm nay, 17.1.2016, để tiễn đưa em Nguyễn Hồng Thành, Sinh ngày 22.02.1981 tại Khối 7 Quán Bàu, Thành phố Vinh – Tỉnh Nghệ An về nơi an nghỉ cuối cùng với những vòng hoa thắm.

3

Các nhà sư tại Chùa Linh Thứu tụng kinh và phát khăn tang cho những người trong gia đình cho người đã mất. IMG_0019 (2) Sau một phút mọi người đứng lên mặc niệm, anh Nguyễn Mạnh Hùng, thay mặt cho BCH Hội ĐH Nghệ An và gia đình, nghẹn ngào, xúc động lên đọc lời điếu văn, vĩnh biệt một người em đồng hương ra đi khi còn quá trẻ… IMG_0035 „Thay mặt cho gia đình, xin dành lời cám ơn chân thành nhất tới toàn thể bà con trong cộng đồng, anh chị em đồng hương và bạn bè thân thích, đã đến chia buồn, đưa em tôi về nơi an nghỉ cuối cùng“. Một vị đại diện của gia đình em Nguyễn Hồng Thành đã lên phát biểu. IMG_0042 Những dòng nước mắt tiếc thương lăn dài, mỗi người tặng một bông hoa hồng cho người con của xứ Nghệ vừa vội vã ra đi… Cầu mong em siêu thoát, phù hộ cho gia đình, bè bạn và cho bà con cộng đồng xa xứ. BCH Hội ĐH Nghệ An kết hợp cùng gia đình người đã mất, tổ chức rất chu đáo cho buổi lễ tang. Mời bấm vào đây để xem hình ảnh buổi tang lễ
Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >