BỨC THƯ TRONG LỌ BNIXILIN - Thơ Bích Liên

Đăng bởi:
19/07/2024 | 01:22
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
BỨC THƯ TRONG LỌ BNIXILIN - Thơ Bích Liên

Trước thềm kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ, tri ân những người con đã hy sinh vì quê hương, BBT xin đăng bài thơ do Bích Liên chuyển thể từ "BỨC THƯ TRONG LỌ BNIXILIN" của liệt sĩ Phạm Ngọc Hùng, quê Hà Nội hy sinh tại ConTum. - Lời tác giả: "Thật kỳ diệu anh đã viết 60 bức thư trong hai năm về cho gia đình nhưng đều vô vọng. Cuối cùng thì điều kỳ diệu đã xẩy ra, lá thư này được một người thuyền chài vớt được và đã đến tay gia đình, nhưng cũng là lúc anh đã đi xa...

MẸ ƠI

Con đã viết bao lá thư gửi mẹ
Mà sao con chẳng thể nhận hồi âm
Mẹ ơi! Bao đêm con đã khóc thầm
Nơi quê nhà mẹ của con có khoẻ

Trong đêm thâu giữa núi rừng lặng lẽ
Nhớ mẹ nhiều con lại gửi về thăm
Trăng đêm nay đẹp lắm ánh trăng rằm
Đủ soi sáng con thư về thăm mẹ

Mẹ an lòng, đừng lo con mẹ nhé
Bên cạnh con bao đồng đội thân yêu
Dẫu gian nan vất vả thật là nhiều
Con cố gắng sẽ hoàn thành nhiệm vụ

Chỉ thương mẹ nơi quê nhà lam lũ
Lặn lội thân cò một nắng hai sương
Con ở xa nơi rừng núi chiến trường
Nhớ mẹ lắm mà không sao về được

Lá thư này con cầu mong điều ước
Sẽ đến tay mẹ yêu quý của con
Dẫu cho khi, con lúc đó chẳng còn
Coi như đó là lời con nhắn gửi

Lời cuối cùng đứa con trai an ủi
Người mẹ hiền đã chín tháng mang thai
Mẹ đã cho con có một hình hài
Công ơn mẹ con ghi tâm tạc dạ

Thư ơi thư! Thư hãy bằng mọi giá
Hãy xuôi dòng về với mẹ của ta
Con cầu xin đức phật A DI ĐÀ
Phù hộ cho con, thư về với mẹ

Nguồn: Viet-bao.de theo FB Hòa Bình - Ảnh bìa: Liệt sỹ Phạm Ngọc Hùng

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan