CẢM XÚC DỰ BÁO CÁO LỚP HỌC THANH NHẠC TẠI BERLIN ĐÊM 30.7.2016

Đăng bởi:
31/07/2016 | 11:30
Chuyên mục: Sự kiện cộng đồng
0 bình luận
CẢM XÚC DỰ BÁO CÁO LỚP HỌC THANH NHẠC TẠI BERLIN ĐÊM 30.7.2016

Đêm giao lưu báo cáo lớp học thanh nhạc do Nsut Đức Long hướng dẫn đã thành công rực rõ và khép lại. Sự cổ vũ, động viên của bà con cộng đồng, gia đình các học viên, của Chủ Quán Đồng Xuân cùng tập thể nhân viên, đặc biệt là sự góp mặt chung vui của các học viên đã „tốt nghiệp“ thanh nhạc, không quản đường xá xa xôi, đến từ Hale, Leipzig và CH Séc… đã làm cho các học viên tại Berlin thực sự tỏa sáng trên sân khấu…

5

Nhìn các học viên hôm nay mới đẹp làm sao, tất cả mọi người đều chuẩn bị cho mình bộ trang phục đẹp nhất… một số học viên cả đời chưa một lần bước lên sân khấu, đứng trong cánh gà còn run rẩy, hồi hộp, nói với mình: „Chị ơi, em run quá, phải làm sao bây giờ…“„Tôi lên sân khấu, chỉ nhìn thày, và không dám nhìn khán giả ngồi dưới…“, một chị „khoe“ vào cuối buổi diễn và đúng là hôm nay nhìn chị tự tin, biểu diễn rất tốt, được Nsut Đức Long khen ngợi. „Đoạn đầu em run quá, mãi mới bắt được vào nhịp…".

30.7.2016 Day Thang 068

30.7.2016 Day Thang 081

Lời nhận xét sau mỗi tiết mục của thày, Nsut Đức Long sau mỗi tiết mục khiến các học viên hài lòng và tự hứa, sẽ phấn đấu, tiếp tục tập luyện… để thỏa đam mê ca hát của mình. "Không uổng công chúng em vượt hàng trăm km về học thày...". Học viên không chỉ ở Berlin, mà cả các anh chị ở vùng lân cận cũng "mò" lên để được Nsut Đức Long hướng dẫn.

3

Phần một đã khép lại và tiếp nối với các giọng ca đến từ Hale, Leipzig và CH Séc… đã dành được những tràng pháo tay dài của khán giả Thủ đô Berlin.

3 (3)

Mặc dù rất mệt sau những ngày giảng dạy, Nsut Đức Long vẫn dành tặng cho các học viên của mình 2 bài hát... Nghe anh hát mà mọi người ngồi dưới, nước mắt rưng rưng...

- "Chị ơi, ông chồng Đức của em vừa hỏi: "Sao "nó" hát hay thế?", em bảo vì chị cũng là ca sĩ..." - Lời nói của em, là nguồn động viên lớn, cám ơn vợ chồng em (Đêm qua, Quỳnh Nga cũng hát 1 đoạn bài hát "Chơi Vơi" dành tặng bạn bè trước phút kết thúc chương trình).

Âm nhạc thật tuyệt vời, gắn kết Tình người và nhắc ta sống Đẹp như những lời ca... Âm nhạc đã kết nối bạn bè khắp nơi đến với nhau, tạo thành sân chơi chung cho tất cả mọi lứa tuổi... Ở đó, chỉ có tình thân ái, đoàn kết, sẻ chia... và tất cả các học viên, ở Berlin hay các tỉnh… đều dành cho người thày của mình tình cảm đặc biệt, trân trọng nhất, „dạy không biết mệt mỏi, suốt từ 9 giờ sáng đến khuya, có hôm tới 1 giờ sáng hôm sau vẫn luyện cho học sinh, ngưỡng mộ và cám ơn thày nhiều lắm…“ Anh Hoan, đã thay mặt lớp học Berlin lên phát biểu.

30.7.2016 Day Thang 244

Có mặt trong suốt buổi biểu diễn báo cáo của các thí sinh, Tiến sĩ âm nhạc Nguyễn Nam đã chia sẻ: „Đêm giao lưu âm nhạc có 3 điều hay: Thứ nhất, có quá nhiều giọng hát hay, điều thứ hai là thành công của người hát, nhiều khi phụ thuộc vào thái độ người nghe, mà khán giả đêm nay lại quá hay - Điều thứ ba là có rát nhiều tiết mục hay, chứng tở thày giáo Đức Long dạy quá hay". 

30.7.2016 Day Thang 151

Phút chia tay với thày đầy lưu luyến, có cả nụ cười, những giọt nước mắt và chẳng ai bảo ai, cả tập thể đều cất lên bài hát: „Người ở đừng về…“… „Hẹn các bạn mùa Hè năm sau, tôi sẽ quay lại Berlin“ - Nsut Đức Long nói…

Cám ơn Nsut Do Duc Long đã hết lòng vì cộng đồng. Từ lớp học thanh nhạc này, bao nhiêu ca sĩ được tỏa sáng trên sân khấu, từ nay sẽ tiếp tục thỏa đam mê ca hát sau nhưng giây phút làm việc, hội nhập. (Trong đó có sự đồng hành "không hề nhỏ" của anh Nguyen Cong Thai - "Lớp trưởng" Tran Thanh Dong, cùng phu nhân và quảng bá hình ảnh, cập nhật tin liên tục của Viet-bao.de) - Nhạc sĩ, nhạc công Kiều Hải cũng góp phần làm cho đêm báo cáo thành công.

30.7.2016 Day Thang 314

Là một người bạn tri kỷ, đồng nghiệp của Nsut Đức Long, đêm nay đảm trách dẫn chương trình, mình không nói dài, bởi tất cả là dành để các học viên được thỏa đam mê, tỏa sáng trên sân khấu và rất vui, như lời của Nsut Đức Long nhận xét: Từ nay, tại CHLB Đức và Châu Âu, sẽ có nhiều giọng ca hay, các bạn hãy tự tin hát, cống hiến cho những sự kiện của cộng đồng…

PV Việt Báo bước chân vào nhà đã hơn 1 giờ sáng, ngồi làm việc mà bên tai cứ văng vẳng những nốt nhạc... Chắc chắn nhiều học viên đêm nay cũng bồi hồi, thao thức như mình - Ai cũng dành tình cảm đặc biệt cho người thày tận tụy, hết mình vì học sinh thân yêu... Chỉ có khoảng 2 tuần thôi mà đã có bao nhiêu kỷ niệm đẹp...

30.7.2016 Day Thang 264

Cám ơn các bạn yêu đã cho Quỳnh Nga nhiều cảm xúc, tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục phát triển Viet-bao.de – đưa tin, hình ảnh nhanh đến với cộng đồng khắp nơi, góp một phần nhỏ vào đời sống tinh thần của những người Việt xa quê, vốn khát khao tình cảm...

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM THÊM HÌNH ẢNH BUỔI BÁO CÁO

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >