CẦN DŨNG KHÍ NHÌN THẲNG VÀO CHÍNH MÌNH

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
15/05/2026 | 12:21
Chuyên mục: Lời hay ý đẹp
0 bình luận
CẦN DŨNG KHÍ NHÌN THẲNG VÀO CHÍNH MÌNH

Có người đi qua trăm ngôi chùa, lễ bái đủ nơi, nhưng nếu chưa một lần quay về soi chiếu chính thân tâm mình, thì tất cả cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa.

Ngôi chùa lớn nhất không nằm trên núi cao hay giữa phố thị, mà nằm ngay trong mỗi con người. Trong thân tâm ấy có đủ sáng và tối, thiện và ác, khổ đau và an lạc; có cả địa ngục của sân hận, ngạ quỷ của tham lam, và cũng có khả năng vươn tới giác ngộ. Nếu không bước vào “ngôi chùa” ấy, mọi nghi thức bên ngoài chỉ còn là lớp vỏ.

Con người thường cầu an, cầu phúc, cầu tài, cầu may, nhưng ít ai hiểu rằng mọi điều ấy đều bắt đầu từ hiện tại. Hiện tại là nơi chứa đựng dấu vết của quá khứ và âm thầm định hình tương lai. Không thể mong quả ngọt nếu hôm nay gieo hạt lép; cũng không thể chỉ cầu xin mà quên sửa đổi chính mình.

Phúc không đến từ những bước chân đi nhiều nơi, mà đến từ sự chuyển hóa bên trong. Cổ nhân nói: “Họa phúc vô môn, duy nhân tự triệu”, họa hay phúc không tự tìm đến, chính con người gọi chúng bằng những gì mình nghĩ, nói và làm mỗi ngày.

Nhiều người cho rằng tiền bạc là gốc rễ của hạnh phúc. Tiền có thể giúp con người tồn tại, nhưng không thể mua được sự bình an. Người thật sự giàu không phải là người sở hữu nhiều, mà là người làm chủ được tâm mình. Người không thắng nổi tham, sân, si thì dù của cải đầy nhà vẫn sống trong thiếu thốn và bất an.

Đi chùa, suy cho cùng, không chỉ là thắp nén hương hay cúi đầu trước tượng Phật, mà là quay vào bên trong để quan sát từng ý niệm của mình. Khi tham lam nổi lên, đó là địa ngục. Khi ganh ghét xuất hiện, đó là a-tu-la. Khi tỉnh thức, bao dung và yêu thương hiện diện, ấy là cõi an lành.

Thay đổi số phận không phải điều gì quá xa vời. Chỉ cần chuyển hóa một ý nghĩ sai, bỏ đi một thói quen xấu, sống biết mình và biết người, cuộc đời đã sang một hướng khác.

Không cần lao tâm khổ tứ cả đời để tìm kiếm thành công hay bình yên. Điều cần nhất đôi khi chỉ là đủ dũng khí nhìn thẳng vào chính mình, sửa mình từng ngày. Bởi như Lão Tử từng nói: “Thắng người là sức mạnh, thắng mình là bình an.”

Nguồn: Viet-bao.de biên tập từ nhà báo Nguyễn Thái Hà

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >