CHUNG VUI CÙNG ANH CHỊ HÒA MAI, NHÂN DỊP GIA ĐÌNH TỪ VIỆT NAM QUA THĂM

Đăng bởi:
14/08/2016 | 07:56
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
CHUNG VUI CÙNG ANH CHỊ HÒA MAI, NHÂN DỊP GIA ĐÌNH TỪ VIỆT NAM QUA THĂM

Chiều ngay 13.8.2016, trong khuôn viên của gia đình tại vùng Königs Wusterhausen, những hình ảnh mà PV Việt Báo ghi lại, đã phần nào "kể" được không khí của buổi gặp gỡ giao lưu thật tuyệt vời, mà anh chị đã dành cho tất cả anh em bạn bè.

1

"Mời được anh, rồi vợ chồng chị ruột của chồng sang thăm, gia đình tôi mừng lắm, mấy chục năm anh chị em mới hội ngộ với nhau ở Đức, nên muốn mời anh em bạn bè thân thiết đến chung vui... Gia đình tôi cám ơn sự hiện diện của mọi người, không quản đường sá xa xôi, bớt chút thời gian đến để cùng nhảy múa hát ca - Đây chỉ là cái cớ, để chúng mình có dịp ngồi bên nhau, hàn huyên, vơi đi nỗi buồn xa quê hương..." - Anh chị Hòa Mai xúc động nói với mọi người.

13.8.2016 C H MAI 093

Vâng, ai cũng biết, anh chị Hòa Mai là một gia đình doanh nghiệp thành công, hội nhập và thu được kết quả bằng chính đôi tay của mình. Mác dù tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn hăng say lao động, luôn bên nhau cả trong những buổi sinh hoạt lớn nhỏ của cộng đồng, khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, thán phục.

13.8.2016 C H MAI 169

Buổi gia lưu được diễn ra thân mật, ấm áp tại Biệt thự của anh chị Mai Hòa, một gia đình doanh nghiệp chăm chỉ làm ăn và rất nổi tiếng vì có tấm lòng hảo tâm, chuyên làm từ thiện, ủng hộ nhiều hoạt động của cộng đồng - Có sự hiện diện của đông đủ anh em bạn hữu, hầu hết các giọng ca cộng đồng không chỉ ở TP Berlin, mà còn từ một số vùng lân cận, vượt hàng mấy trăm km về chung vui.

13.8.2016 C H MAI 178

„Ông bà“ Chủ tiệc Hòa Mai cùng các bác, là anh chị ruột từ Việt Nam qua đêm nay cũng trở thành ca sĩ, vũ công… Cứ nhạc nổi lên là tất cả mọi người hưởng ứng, ào ra sân nhảy…

Một tối vui hòa đồng bên nhau. Chị em không phân biệt tuổi tác, ai cũng diện, cũng điệu, cũng... xinh - Tự hát cho nhau nghe và thưởng thức các món ngon, do chính các anh chị bạn bè với anh chị Minh Mai thể hiện… và ngắm những chùm pháo hoa muôn màu, đẹp mắt…

Đến đây, thấy gần gũi và được chia sẻ… Vơi đi nỗi nhớ nhà - Cám ơn gia đình anh chị Hòa Mai, đã luôn tạo sân chơi chung cho anh em bạn bè.

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=sCKPvLiEVek[/embedyt]

MỜI BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CHÙM ẢNH BUỔI GIAO LƯU

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
<1234567 ... >