CÓ MỘT NGƯỜI VIỆT… Thơ Lê Thanh Châu, Hanau Đức
Tác giả Lê Thanh Châu làm bài thơ cảm xúc "Có một người Việt" - tặng Giáo sư, nhạc sĩ, nghệ sĩ Guitar Đặng Ngọc Long. Mời quý vị cùng đọc.
Có một người Việt ngay từ niên thiếu
Tâm dễ phiêu diêu theo những tiếng đàn,
Nhờ duyên khởi chọn guitar làm bạn
Ông tự khơi thông năng khiếu trời ban.
Được ông luyện, đàn thêm duyên kể chuyện
Thân phận tình yêu theo chất dân ca
Giận mà thương - Ru con - Hồi tưởng
Bèo dại mây trôi… trôi mãi thêm xa.
Nhờ tương hỗ mối nhân duyên thêm nghĩa
Tiếng đàn cuộn như vũ điệu vân long,
Những nhạc phẩm được cung tơ thai nghén
Đưa ông đi trên thảm đỏ hằng mong.
Đi du học để đào sâu học thuật
Khi thành danh ông đáp nghĩa nơi đây,
Hậu duệ Bach say guitar cổ điển
Thụ giáo ông luyện vũ điệu ngón tay.
Nhạc phẩm của ông có riêng bản sắc
Âm ngũ cung hòa quyện nhạc hàn lâm
Biểu diễn nhạc ông, thí sinh còn học
Để thành tài còn phải biết chữ tâm.
Qua những cuộc thi Guitar Quốc tế
Thế giới phương Tây thêm hiểu Việt Nam.
Háo hức nghe nhạc phương Đông khác lạ
Kể chuyện đời Faust trên những phím đàn.
Nếu tìm bản nhạc trở nên nổi tiếng
Ca ngợi non sông, đậm chất Lạc Hồng
Lan tỏa Tây, Đông, hẳn nhiều người chọn
Núi rừng Tây Nguyên của Đặng Ngọc Long.
- ‘Thiên tài là 1 % cảm hứng và 99 % mồ hôi“ - Thomas Edison (1847 – 1931)
Viet-bao.de theo Lê Thanh Châu - (Ảnh bìa từ FB Đặng Ngọc Long)
HÃY CỨ LÀ CHÍNH MÌNH
08/11/2025 | 10:36
Giấc mơ thu - Thơ Vũ Thế Bảo, Berlin
17/10/2025 | 23:41
TA LÀ TA, KỆ NGƯỜI - Thơ Đông Hà, Hà Nội 10.9.2025
10/09/2025 | 10:20
Bên đường năm cũ - Thơ Lê Thanh Hùng
11/08/2025 | 21:30
THÁNG TÁM, THU CHƯA VỀ - Thơ Đông Hà, từ Hà Nội
06/08/2025 | 23:25
Mai rồi Quảng Trị nhớ ai không?
01/07/2025 | 15:25
YÊU LẮM HƯNG YÊN - Thơ Hoàng Thị Dư
27/06/2025 | 23:55
ĐỜI LÀ VẬY - Thơ Lê Thanh Châu
12/06/2025 | 16:34

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *