VƯỜN THƠ ĐOÀN HẢI BẾN - Thơ Vũ Hồng Nghi, Potsdam Berlin

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
20/12/2025 | 10:42
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
VƯỜN THƠ ĐOÀN HẢI BẾN - Thơ Vũ Hồng Nghi, Potsdam Berlin

Lời tác giả: Thế là 5 năm đã trôi qua... kể từ ngày mà chị tự tay mình "cuốc đất gieo trồng" đến nay - những cây xanh trong "mảnh vườn" của chị đã trải qua biết bao thăng trầm... biết bao mùa mưa nắng và đôi khi gặp cả "bão giông"... vẫn vươn lên mạnh mẽ và phát triển không ngừng... Giữa dòng đời đang cuồn cuộn chảy...và cuộc sống xã hội - giờ đây - đầy phức tạp và khó khăn này... vẫn có bàn tay của một người đàn bà tuổi đã cao, mái đầu đã bạc vẫn cặm cụi miệt mài vun xới, tỉa tót chăm sóc cho từng "gốc cây" để cho mảnh vườn yêu thương của mình lúc nào cũng có trồi non, có nụ, có lá lên tươi xanh tốt, có hoa nở tỏa hương thơm ngát dâng tặng cho đời... thật là trân trọng & biết ơn phải không các bạn...? Bàn tay ấy là của một người... Đó chính là vị Chủ tịch mến yêu của chúng ta: Chị Đoàn Hải Bến, người sáng lập CLB Tình ca người xa xứ & Trang thơ. CLB "đến nay đã tròn 5 năm", kính tặng chị bài thơ "Vườn thơ Hải Bến". Năm 2025 sắp hết - chúc Trang thơ vào năm Mới Thành công hơn - chất lượng hơn - đoàn kết xây dựng trang thơ vững mạnh hơn. Chúc chị Đoàn Hải Bến cùng tất cả ace một giáng sinh an lành & năm mới ấm áp hạnh phúc bên gia đình - mọi điều tốt đẹp nhất.

Tự tay cuốc đất gieo trồng
Vườn lên xanh tốt trổ bông tháng ngày
Hoa đẹp, hương sắc tỏa bay
Năm năm với bấy nhiêu ngày... ngát  hương

Cây về từ ở bốn phương
Cây nào cũng quý, cũng thương... chị trồng
"Vườn thơ Hải Bến" đẹp không...?
Có hoa... có nụ... có hồng... có xanh 

Có quả chín đỏ trên cành
Vườn thơ Hải Bến long lanh sắc mầu
Cuộc đời sóng gió bể dâu
Vào vườn ngắm cảnh, nghe câu thơ tình

Vươn thơ Hải Bến cho mình 
Quên đi vất vả mưu sinh tháng ngày 
Gửi vào trong gió thơ bay
Tình người xa xứ... nơi này yêu thương 

Vườn thơ có sắc có hương
Có anh có chị chung đường đam mê
Múa đông giá lạnh tràn về
"Vườn thơ Hải Bến"... không hề lạnh đâu 

Vẫn lung linh... vẫn sắc mầu...
Vẫn luôn ấm áp những câu thơ đời...
Mời bạn hãy đến vườn chơi 
Có bàn tay chị đón mời yêu thương 

Sẽ thấy hoa đẹp ngát hương
Và bạn cũng được tỏa hương dâng đời...
"Vườn thơ Hải Bến" người ơi 
Luôn luôn tỏa sáng dâng đời niềm vui...

597435859_122168800988424452_2097052382792727443_n1766225625.webp

Anh Vũ Hồng Nghi (áo xanh, bên phải) đón Noel sớm tại TP Potsdam

P/s: Xúc động với món quà của nhà thơ, chị Đoàn Hải Bến đã cảm xúc chân thành đã viết lên những vần thơ đầy ý nghĩa cảm ơn nhà thơ Vũ Hồng Nghi:

Đọc thơ mà lệ rưng rưng 
Bởi em đã hiểu đã từng cảm thông 
Cách nhìn cách viết phải không?
 Đem đến người đọc chất chồng công lao

Bạc vàng sánh được làm sao
Lời thơ em viết truyền vào tâm can
Cảm ơn nhân Đức ngút ngàn
Cảm ơn lời nói ngàn vàng động viên
Chúc em cùng với vợ hiền
giáng sinh hạnh phúc, nhiều tiền đón Xuân."

Nguồn: Viet-bao.de theo CLB Tình ca người xa xứ
 

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >