ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA PHỔ ĐÀ BERLIN: BỨC TRANH ĐẸP CỦA NGƯỜI VIỆT XA QUÊ
Trong tiết trời dịu đẹp của ngày Chủ nhật, 30.8.2026, hàng trăm Phật tử và bà con người Việt từ nhiều nơi đã trở về Chùa Phổ Đà Berlin tham dự Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu – một ngày lễ thiêng liêng để mỗi người con lắng lòng tưởng nhớ, tri ân và hồi hướng công đức đến đấng sinh thành.
Một ngày trở về với chữ “Hiếu”
Từ sáng sớm, khuôn viên Chùa Phổ Đà đã rộn ràng bước chân của Phật tử, bà con cùng con cháu từ nhiều nơi trở về. Trong không khí thanh tịnh, trang nghiêm mà ấm áp, những người con xa quê cùng hướng tâm về cha mẹ, ông bà và nguồn cội.
1788174621.webp)
- Đại lễ có sự quang lâm chứng minh và tham dự của chư Tôn đức:
- Thượng tọa Thích Pháp Nhẫn, Trụ trì Chùa Phổ Đà, Đức Quốc.
- Thượng tọa Thích Trúc Từ, Trụ trì Chùa Nguyên Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Thượng tọa Thích Hạnh An, Trụ trì Chùa Viên Dung, Thụy Điển.
- Thượng tọa Thích Nhuận Hương, Trụ trì Chùa Khánh Anh, Cộng hòa Pháp.
- Thượng tọa Thích Trúc Thành, Trụ trì Chùa Quang Minh, Đan Mạch.
- Đại đức Thích Quảng Thành, Trụ trì Chùa Liên Hoa Bồ Đề, Pháp.
- Đại đức Thích Pháp Nhật, Chùa Thiên Lâm, Thành phố Huế, Việt Nam.
Sự hiện diện của chư Tôn đức từ nhiều quốc gia đã góp phần làm nên một Đại lễ Vu Lan trang nghiêm, thắm tình đạo vị và kết nối cộng đồng Phật tử Việt Nam nơi xa xứ.
- Khi những người con cùng hướng về cha mẹ
Đảm nhiệm vai trò Chủ lễ, Thượng tọa Thích Pháp Nhẫn đã có những lời pháp thoại sâu sắc về đạo làm con, chữ Hiếu và lòng tri ân đối với đấng sinh thành.
Trong nghi lễ, bà con thành kính dâng hương, tưởng niệm và cầu nguyện cho hương linh người đã khuất được siêu sinh về cảnh giới an lành; đồng thời cầu mong quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Giữa không gian trang nghiêm của chốn thiền môn, nhiều người lặng đi, chăm chú lắng nghe từng lời giảng. Bởi có những điều trong cuộc đời, khi còn cha mẹ bên cạnh, ta tưởng như rất đỗi bình thường. Đến khi mái tóc mẹ bạc đi, dáng cha chậm lại, hoặc khi người thân đã trở về cõi Phật, ta mới thấm thía rằng: Trên cuộc đời này, có một nơi để trở về – đó là vòng tay cha mẹ. Và có một chữ không bao giờ được phép quên – đó là chữ Hiếu.
- Bông hồng cài áo – một phút lắng lòng
Nghi thức cài hoa hồng trong mùa Vu Lan lại một lần nữa đem đến những khoảnh khắc vô cùng xúc động. Bông hồng đỏ dành cho những người may mắn vẫn còn cha, còn mẹ. Bông hồng trắng dành cho những người đã mất đi một phần yêu thương lớn nhất của đời mình. Những bông hoa nhỏ bé cài trên ngực áo, nhưng phía sau mỗi sắc hoa là cả một câu chuyện về tình mẫu tử, phụ tử; là những ký ức, những nỗi nhớ và lòng biết ơn không thể gọi thành lời.
Nơi quê người, giữa bộn bề cuộc sống, giây phút ấy khiến nhiều người con xa quê bồi hồi nhớ về mái nhà xưa, nhớ dáng mẹ, bóng cha và những tháng năm đã đi qua.
ALBUM: KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA PHỔ ĐÀ BERLIN THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ VU LAN TẠI CHÙA PHỔ ĐÀ THÀNH CÔNG VIÊN MÃN (Ảnh FB Quynh Nga Pham)

- Niềm vui đặc biệt: Các thế hệ cùng trở về chùa
Một điểm đẹp của Đại lễ Vu Lan năm nay là sự hiện diện đông đảo của các gia đình có con cháu thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba.
Khuôn viên Chùa Phổ Đà không chỉ có sự trang nghiêm của nghi lễ mà còn vang lên tiếng nói cười, tiếng trẻ thơ nô đùa, chạy nhảy. Đó là một hình ảnh rất đẹp. Bởi Vu Lan không chỉ là dịp để người lớn nhớ về cha mẹ, mà còn là cách trao lại cho thế hệ trẻ một phần cội nguồn, văn hóa và đạo lý của dân tộc Việt Nam. Các em lớn lên tại Đức, nói tiếng Đức, học tập và hội nhập trong xã hội Đức, nhưng khi được cha mẹ đưa về chùa, được nghe lời dạy về lòng hiếu kính, được cài lên ngực bông hoa Vu Lan, các em đang từng bước hiểu thêm về hai chữ “quê hương” và “cội nguồn”.
Đó cũng là cách những giá trị tốt đẹp của Phật giáo và văn hóa Việt được tiếp nối qua các thế hệ.
1788174722.webp)
Thượng tọa Thích Pháp Nhẫn Chủ lễ
- Thượng tọa chia sẻ với Tổng Biên tập Viet-bao.de
- Ngay sau buổi lễ Đại lễ kết thúc trong niềm hoan hỷ, Thượng tọa Thích Pháp Nhẫn cùng Phật tử chung tay thu dọn, chăm lo công việc hậu cần, đã chia sẻ với Tổng Biên tập Viet-bao.de, Thượng tọa xúc động gửi lời cảm ơn đến toàn thể bà con đã trở về chùa trong ngày lễ thiêng liêng tri ân đấng sinh thành và cầu nguyện quốc thái dân an.
Thượng tọa đặc biệt nhấn mạnh niềm vui khi thấy ngày càng có nhiều người trẻ và các cháu nhỏ về chùa, coi đây là một dấu hiệu đáng mừng cho việc Phật pháp, đạo lý và những giá trị tốt đẹp đang được gieo duyên vào thế hệ trẻ.
Thượng tọa cũng gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã phát tâm cúng dường; Ban Hậu cần đã chuẩn bị chu đáo từ nhiều tuần trước để phục vụ bà con một bữa cơm chay thanh tịnh với nhiều món ăn, bánh quê hương.
Lời cảm ơn cũng được gửi tới Ban Văn nghệ, nghệ sĩ Violon Thuy Le Froböse, các ca sĩ Thế Hệ, Vân Giang, MC Thái Sơn, các cháu Trường Tiếng Việt AWO cùng một số Phật tử Chùa Phổ Đà đã mang những lời ca tiếng hát thành kính cúng dường Tam Bảo.
Thượng tọa trân trọng cảm ơn các nhà báo Quang Chí, Hải Lê Thanh và báo chí cộng đồng, trong đó có Viet-bao.de – Phật tử Quảng Huệ Châu, đã luôn đồng hành, đến tham dự và đưa tin về các hoạt động của cộng đồng.
Thượng tọa kính chúc toàn thể bà con nhiều sức khỏe, an lạc và hội nhập tốt đẹp trên quê hương thứ hai.

- Một bức tranh đẹp nơi quê người
Đại lễ Vu Lan 2026 tại Chùa Phổ Đà Berlin khép lại, nhưng những cảm xúc về một ngày trở về chắc chắn còn ở lại trong lòng mỗi người. Ở nơi xa quê hương, người Việt vẫn tìm thấy nhau dưới mái chùa Việt. Cùng thắp một nén hương, cùng cúi đầu trước Tam Bảo, cùng nhớ về cha mẹ, cùng dạy con cháu biết yêu thương và biết tri ân. Có lẽ đó chính là vẻ đẹp sâu xa nhất của Vu Lan.
Bởi Vu Lan không chỉ nhắc chúng ta nhớ về cha mẹ, mà còn nhắc mỗi người biết sống tử tế hơn khi cha mẹ vẫn còn bên cạnh; biết nói một lời yêu thương, biết quan tâm, chăm sóc và đừng để đến một ngày chỉ còn biết gọi hai tiếng “mẹ ơi”, “cha ơi” trong nỗi nhớ. Giữa đất khách quê người, Đại lễ Vu Lan tại Chùa Phổ Đà đã trở thành một bức tranh đẹp về tình người Việt xa quê: đoàn kết, yêu thương, gìn giữ đạo lý và hướng về cội nguồn. Và trong bức tranh ấy, những bông hoa hồng đỏ, hồng trắng trên ngực áo mỗi người như những đóa hoa của lòng biết ơn – lặng lẽ mà sâu sắc, bình dị mà thiêng liêng.

Xin cúi đầu tri ân cha mẹ.
Xin nguyện sống tốt hơn mỗi ngày, để không phụ công ơn sinh thành dưỡng dục.
Viet-bao.de – Tin tức và tiếng nói cộng đồng người Việt tại Đức.
Nguồn: TBT Viet-bao.de
Các tổ chức phi chính phủ châu Âu lo ngại nguy cơ bị cắt giảm tài trợ
14/04/2025 | 13:39
TIẾC THƯƠNG KHÔNG CHỈ ĐẾN KHI MẤT ĐI MÃI MÃI - Tran Hoai Van
09/04/2025 | 16:34
HỘI NGƯỜI VIỆT NAM BERLIN-BRANDENBURG MỞ TIỆC CHÀO NĂM MỚI ẤT TỴ
12/03/2025 | 20:42
TANG LỄ ÔNG NGUYỄN THANH THỦY ĐÃ THẬP PHẦN VIÊN MÃN: Lời cảm ơn chân thành từ gia đình
10/03/2025 | 23:00
THƯ CẢM ƠN CỦA BCH HỘI PHỤ NỮ ĐỒNG XUÂN BERLIN NHÂN DỊP KỶ NIỆM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8.3
09/03/2025 | 21:16

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *