ĐÔNG VỀ NHỚ PHẬT - Thơ Đại đức Thích Thông Đạt, trụ trì Chùa Phúc Lâm
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
29/11/2023 | 17:51
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
Kính chúc quý Phật tử và gia đình luôn mạnh khoẻ, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường trong ánh hào quang của mười phương Chư Phật
Lá thu vàng vừa dứt
Đất trời rộng thênh thang
Con ngồi đây niệm Phật
Nhớ Thế Tôn ngập tràn
Thu đi rồi Đông đến
Tuyết trắng phủ đầy sân
Đời vô thường thay đổi
Là định luật tuần hoàn
Đông về con niệm Phật
Lá u sầu nhẹ buông
Bao muộn phiền nhân thế
Thoáng bay về xa phương
Mỗi ngày con niệm Phật
Niệm dần vào lắng sâu
Thân và tâm hợp nhất
Đau thương hóa nhiệm mầu
Hằng ngày con niệm Phật
Phật mỉm cười trong tâm
Rải lòng từ khắp cả
Tây Phương nào xa xăm
Từng ngày con niệm Phật
Gỗ mục thành hoa lan
Cùng con ong, cái kiến
Sẽ thành Phật xếp hàng
Từng giờ con nhớ Phật
Đời bao dung, dịu dàng
Chợt hiểu tâm là Phật
Phật không rời thế gian.
.jpg)
Những ngày đầu Đông ở Chùa Phúc Lâm.
Tin liên quan
CON BẤT HIẾU MẸ ƠI – Thơ Hoàng Ninh, từ Lạng Sơn
26/07/2016 | 23:13
CHỢ ĐỜI - Thơ Lê Ý, Hà Nội
25/07/2016 | 13:45
MƠ - Thơ Nguyễn Quốc Thủ
15/07/2016 | 11:27
BUỒN NHỚ...! - Thơ Phạm Thị Thương Hợp, Scotland
11/07/2016 | 22:07
MỌNG MỀM... - Thơ Trần Minh Hòa; từ Munich
08/07/2016 | 22:24
TÂM SỰ MÙA THU - Thơ Nguyễn Trí Thức
05/07/2016 | 22:06
CHÀO THÁNG 7: CHÚC MỌI NGƯỜI BÌNH AN HẠNH PHÚC
01/07/2016 | 10:27
VĨNH BIỆT CÁC ANH - Thơ Nguyễn Anh Phương từ Budapest
30/06/2016 | 00:15

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *