Đừng đợi có tiền mới báo hiếu cha mẹ. Vì họ không đợi được bạn đâu.
Có rất nhiều người trẻ vẫn nghĩ: “Sau này khi mình thành công, khi mình có nhiều tiền, mình sẽ mua cho bố mẹ cái này, đưa bố mẹ đi chỗ kia…”. Nhưng tiếc thay, cha mẹ không thể chờ mãi cái “sau này” của bạn.
Cha mẹ đã dành cả đời lo lắng cho con, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Khi bạn còn bé, một bữa ăn ngon, một bộ quần áo mới, một món đồ chơi cũng là cả sự cố gắng. Đến khi bạn trưởng thành, họ lại chắt chiu từng đồng để bạn có một tương lai tốt hơn. Và rồi, trong khi bạn miệt mài xây dựng sự nghiệp, họ dần bước vào tuổi xế chiều, tóc bạc đi, dáng người còng xuống, sức khỏe chẳng còn như trước.
Lúc ấy, điều cha mẹ mong mỏi không phải là tiền bạc, mà là sự hiện diện của bạn.
Một bữa cơm có đầy đủ các thành viên, một buổi chiều cùng nhau đi dạo, một chuyến về thăm quê không cần lý do… tất cả đều là “báo hiếu”.
Đừng nghĩ rằng phải thật giàu mới có thể hiếu kính. Cha mẹ chẳng cần bạn tặng nhà lầu, xe hơi. Chỉ cần bạn biết quan tâm, gọi điện hỏi thăm thường xuyên, về thăm khi có thể, chia sẻ vài câu chuyện đời thường… với họ, thế là đủ.
Nỗi buồn lớn nhất của cha mẹ không phải vì thiếu thốn vật chất, mà là cảm giác bị lãng quên. Họ không mong con dâng mâm cao cỗ đầy, họ chỉ mong con còn nhớ quay về. Có tiền báo hiếu thì tốt. Nhưng nếu chưa dư dả, bạn vẫn có thể báo hiếu bằng tình cảm, bằng sự chăm sóc, bằng thời gian. Vì cha mẹ cần bạn ngay bây giờ, chứ không phải khi bạn đã thành đạt, bởi đến lúc ấy có thể đã quá muộn.
Vậy nên: Hãy thương khi còn có thể thương. Hãy hiếu khi còn có thể hiếu.
Đừng để một ngày, bạn ngồi trước bàn thờ, mang cả núi vàng cũng chẳng đổi lại nổi một nụ cười, một cái nắm tay, một tiếng gọi “con ơi” nữa. Bởi vậy, đừng đợi có tiền mới báo hiếu cha mẹ. Vì họ không đợi được bạn đâu.
Nguồn: Viet-bao.de theo Bậc Thầy Đàm Phán
CON VẸT XANH - CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG VỀ TÌNH MẸ CON
23/10/2017 | 16:50
NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13.10: MƯỜI ´BÍ KÍP´ CỦA MỘT DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT
13/10/2017 | 20:34
Làm gì cũng phải tùy duyên, chớ nên sân si
28/09/2017 | 15:00
BÀI HAY: Sẽ luôn có người làm bạn tổn thương, nhưng vì sao cần phải tiếp tục tin tưởng?
21/08/2017 | 22:39
Nếu ai đó làm bạn tổn thương hết lần này đến lần khác... thì...
16/08/2017 | 12:23
8 đặc trưng của kẻ tiểu nhân nên tránh xa
11/08/2017 | 11:01
NHỮNG LỜI CUỐI CÙNG CỦA STEVE JOBS - ĐỌC VÀ SUY NGẪM
10/08/2017 | 00:32

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *