´GIỮ MIỆNG NHƯ GIỮ MỆNH´: Tâm phải sáng mới thục hiện được
1 - Lời rèm pha làm tổn hại điều thiện lành, vấy bẩn thanh danh trong sạch.
Vương Sùng một triết gia thời Đông Hán từng nói: “Xàm ngôn thương hiền, thanh danh ô bạch”. Đại ý: Lời rèm pha làm tổn hại điều thiện lành, vấy bẩn thanh danh trong sạch. Một lời rèm pha gây ra tác hại, tiếng thị phi của thế gian độc còn hơn rắn rết, bén hơn gươm đao giết người không thấy máu. Miệng người ta có thể nung chảy cả kim loại, lời rem pha có thể làm tan xương nát thịt.
Có điển tích kể lại như sau; Trong một buổi nhàn hạ vua Vua Đường Thái Tông hỏi vị quan cận thần Hứa Kính Tôn: “Trẫm thấy khanh phẩm cách không phải phường sơ bạc, sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế”. Hứa Kính Tôn thưa rằng: “Muôn tâu bệ hạ, mưa mùa xuân tầm tã như rải dầu, người nông phu thì mừng vì ruộng đất được thấm nhuần, nhưng kẻ bộ hành lại ghét vì đường trơn trượt. Trăng mùa thu sáng vằng vặc như gương treo trên trời đêm, hạng thi nhân thì hân hoan thưởng nguyệt, ngâm thơ nhưng bọn đạo trích lại ghét vì ánh trăng quá sáng tỏ. Trời đất kia vốn vô tư không thiên vị, mà nắng mưa thời tiết vẫn bị thế gian trách hờn, huống chi hạ thần, một con người không thể vẹn toàn thì sao tránh khỏi lời chê bai chỉ trích. Cho nên hạ thần trộm nghĩ đối với tiếng trỉ trích của người đời nên bình tâm suy xét chớ vội tin nghe”.
Thật vậy Vua mà tin lời thị phi thì bậc trung thần bị hãm hại, cha mẹ tin lời thị phi thì con cái bị ruồng bỏ, vợ chồng tin lời thị phi thì gia đình ly tán, tình yêu, tình bạn vì nghe lời rèm pha mà trở mặt ..
Trong ngũ giới nhà Phật có giới cấm vọng ngữ: “Không nói dối, không nói lời ác độc gây chia rẽ, không rèm pha bịa đật làm tổn hại danh dự người khác. Những hành vi đó đều tạo nghiệp, làm tổn phúc báu - khiến bản thân sa vào khổ đau trong tương lai. Người phạm giới vọng ngữ thì dễ sinh bệnh tật, tâm trí rối loạn, bị dày vò bởi chính những hệ quả của lời mình đã nói ra. Trái tim rèm pha là trái tim đã nhuốm màu xám lạnh, hẹp hòi và thiển cận. Nhân cách của kẻ rèm pha vốn chẳng đủ cao ngạo, chẳng đủ sáng trong để xét người trong công tâm, thiện lương".
2 - Hãy giữ mình cẩn trọng trong lời nói
Ngày nay Internet và mạng xã hội khiến thông tin lan truyền với tốc độ ánh sáng, chỉ một tin đồn thất thiệt, một lời vu khống vô căn cứ có thể qua một đêm gây ảnh hưởng tới rất nhiều người.
Bởi vậy mỗi chúng ta càng phải giữ mình cẩn trọng trong lời nói, bình tĩnh khi tiếp nhận và sáng suốt khi phán xét.
Đừng vô tình tiếp tay cho kẻ có dụng ý xấu, hãy đề cao cảnh giác, kiên quyết dẹp bỏ những lời rèm pha ra khỏi đời sống văn hóa ứng xử. Làm đươc như vậy chính là đang bảo vệ tương lai sáng lành cho bản thân và những người xung quanh. Miệng đời là gió, kẻ tỉnh thì đứng yên, kẻ loạn thì ngả nghiêng.
Ngẫm đạo, có những lời nói nhẹ như gió những khi rơi vào loại người lại hóa thành dao sắc, có những người chỉ vì một câu thị phi mà cả cuộc đời lận đận.
Đó là lý do vì sao cổ nhân luộn dạy: “Giữ miệng như giữ mệnh”.
P/s: Vậy nên, nhân quả hiện tiền, cứ giữ cho tâm mình thật sáng, vững vàng trước thị phi, "tâm xuất Phật biết", lời nói không thật, sống mưu mô... trước tiên là xấu hổ với lương tâm và con cái, không có nỗi nhục nào hơn trong cuộc đời. “Giữ miệng như giữ mệnh”, nói lời nở hoa giúp dù chỉ là một người cũng làm, nhân quả là có thật đấy ạ.
Nguồn: Nhà báo Nguyễn Thái Hà, Sưu tầm và bổ sung
NGƯỜI CỨNG ĐẦU, AI NÓI GÌ CŨNG SAI – TRỪ HỌ
06/11/2025 | 22:15
Đừng đợi có tiền mới báo hiếu cha mẹ. Vì họ không đợi được bạn đâu.
04/11/2025 | 19:30
ĐƯỢC DẠY TỬ TẾ – NHÌN LÀ BIẾT
31/10/2025 | 20:59
Đừng mải kiếm tìm người bạn hoàn hảo – hãy học cách trở thành một người bạn đáng tin cậy.
28/10/2025 | 21:16
ĐỌC VÀ NGẪM "LUẬT NHÂN QUẢ": “Bạn hãm hại người khác, thì sẽ có người khác hãm hại bạn"
27/10/2025 | 09:31
ĐỪNG ĐẨY NGƯỜI TỐT ĐI QUÁ XA!
25/10/2025 | 11:38
QUY TẮC "10 KHÔNG", GIÚP BẠN GIỮ KHẨU ĐỨC
23/10/2025 | 21:43
Đừng sống để làm đẹp lòng người khác, hãy sống để không thấy xấu hổ với chính mình.
21/10/2025 | 01:14

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *