LỜI CẢM TẠ CỦA GIA ĐÌNH TỔNG GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐỒNG XUÂN BERLIN
Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
07/12/2020 | 20:33
Chuyên mục: Cuộc sống cộng đồng
0 bình luận
Toàn thể Tang quyến chúng tôi thành kính tri ân đến anh chị em, thân bằng quyến thuộc, bạn bè gần xa
Vừa qua bố chúng tôi là: Nguyễn Văn Hỷ đã mất vào hồi 9h30, ngày 29/11/2020, tức ngày 15 tháng Mười năm Canh Tý, hường thọ 98 tuổi.
Những ngày qua là những ngày mất mát to lớn và đau lòng nhất với gia đình chúng tôi, khi phải chứng kiến sự ra đi vĩnh viễn của người thân mà chúng tôi hết lòng trân quý.
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ: toàn thể bà con cộng đồng, các quý Hội Đoàn, bạn hữu xa gần đã gửi vòng hoa, điện chia buồn và tiễn đưa bố chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những điều sơ suất, kính mong quý vị niệm tình thứ lỗi.
Kính chúc mọi người sức khỏe và bình an.
Thay mặt gia đình
Trưởng nam: Nguyễn Văn Hiền
Tin liên quan
THANH LỌC CƠ THỂ HIỆU QUẢ
24/05/2017 | 16:06
CON LỪA GIÀ VÀ NGƯỜI NÔNG DÂN
24/05/2017 | 00:12
BÀI HỌC TỪ MỘT SỐ LOÀI CHIM
23/05/2017 | 08:16
CHÚ Ý: Những triệu chứng cảnh báo bệnh nguy hiểm - Hãy nhanh đi khám bác sĩ trước khi quá muộn
19/05/2017 | 14:07
MỌI NGƯỜI CẦN BIẾT: TỪ NAY CÓ THÊM QUYỀN LỢI MỚI KHI ĐI MÁY BAY
17/05/2017 | 10:59
2 MÓN NGON KHÓ CƯỠNG TỪ SƯỜN LỢN, HÃY "GIẮT LƯNG" ĐỂ LÀM CHO GIA ĐÌNH
16/05/2017 | 13:42
CHA KHÓC NGHẸN NHẬN HUNG TIN 2 CON TRAI GẶP TAI NẠN TỬ VONG Ở ĐỨC
16/05/2017 | 01:39
HỌC LỜI PHẬT: Người giỏi đến mấy mà không có phước báu thì cuộc đời cũng không làm được trò trống gì
15/05/2017 | 13:25

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *