LỜI KHẤN NGUYỆN MỪNG XUÂN TÂN SỬU - Đại đức Thích Thông Đạt
BBT Viet-bao.de xin gửi tới quý đọc giả bài thơ LỜI KHẤN NGUYỆN MỪNG XUÂN TÂN SỬU vô cùng ý nghĩa của Đại đức Thích Thông Đạt, trụ trì Chùa Phúc Lâm CHLB Đức, dành tặng quý bà con Phật tử muôn phương.
Kính lạy mười phương Chư Phật
Trần gian đau khổ nhiều rồi
Năm qua, đời đầy biến động
Lan tràn dịch bệnh khắp nơi
Động đất, cháy rừng, lũ lụt
Tan thương trên cả địa cầu
Lockdow kéo dài không dứt
Bình An hai chữ còn đâu?
Chiều nay quỳ bên chân Phật
Lời kinh khấn nguyện niệm cầu
Phát tâm hành trì công đức
Xua tan dịch bệnh khổ sầu
Xuân đến bên thềm khe khẽ
Nhắc lòng tỉnh thức phút giây
Gieo hạt Từ Bi thêm nữa
An vui, hạnh phúc tròn đầy
Cúi xin ơn trên Chư Phật
Ban cho mọi người sức khoẻ
Gia trì thêm nguồn năng lượng
Bình an giữa những thăng trầm
Cúi xin ơn trên Chư Phật
Ban cho trí tuệ nhiệm mầu
Phân biệt điều hay, lẽ phải
Giữ gìn hạnh phúc cho nhau
Ban cho trái tim biết hiểu
Cảm thông bao nỗi muộn sầu
Sẻ chia mảnh đời bất hạnh
Ươm trồng cội phúc dài lâu!
Kính chúc mọi người bình an, vạn sự cát tường như ý! Nam Mô Di Lặc Hoan Hỷ Phật.
Hình ảnh do Phật tử Quảng Huệ Châu, TBT Viet-bao.de thự hiện:
DỰ ĐÊM HỘI BÁNH CHƯNG 2019 TẠI CHÙA PHÚC LÂM CHLB ĐỨC
Một vài hình ảnh Lễ mừng xuân trong mùa dịch (Nguồn ảnh Chùa Phúc Lâm):



** Địa chỉ Chùa Phúc Lâm: Kastanienallee 1A, 14550 Groß Kreutz (Havel), Germany.
NHỚ TẾT QUÊ - Thơ Nguyễn Anh Phương từ Hungary.
10/02/2015 | 13:38
CHIỀU THU NHỚ EM – Thơ Minh Hải, từ Chemnitz CHLB Đức
07/10/2015 | 11:06
CHUYỆN CƯỜI HÀNG NGÀY
05/10/2015 | 23:12
Tỉnh Mộng- Thơ Dương Diệu Minh, từ Hà Nội
09/02/2015 | 11:49
SẦU LY BIỆT – Thơ Đặng Nhơn Giao, từ Tây Ninh
11/03/2015 | 17:21
MÙA ĐÔNG - Thơ Đông Hà, từ Hà Nội
07/02/2015 | 13:14
CƯỜI CÙNG CON TRẺ
08/10/2015 | 00:24
QUÊ NGƯỜI NHỚ QUÊ... Thơ Long Cửu Hoàng (từ Sài Gòn)
02/02/2015 | 11:14

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *