XUÂN BẤT DIỆT - Thơ Đại Đức Thích Thông Đạt, Trụ trì Chùa Phúc Lâm

Đăng bởi: Phạm Quỳnh Nga
04/02/2026 | 12:05
Chuyên mục: Văn thơ
0 bình luận
XUÂN BẤT DIỆT - Thơ Đại Đức Thích Thông Đạt, Trụ trì Chùa Phúc Lâm

Trước thềm năm mới đón Xuân Bính Ngọ, BBT Viet-bao.de xin giới thiệu bài thơ "Xuân Bất Diệt" đầy cảm xúc của Đại Đức Thích Thông Đạt, Trụ trì Chùa Phúc Lâm tới quý bà con Phật tử cùng độc giả.

Dẫu tuyết trắng vẫn rơi đầy sân lạnh
Xuân quê mình vẫn khẽ đến đấy thôi
Bánh chưng xanh thơm phức một góc trời
Bếp lửa ấm lời kinh thiêng đạo lý

Xuân đã đến bên hiên Chùa bình dị
Như nghĩa tình trong từng chiếc bánh chưng
Trong hạt nếp dẻo thơm miền đất Mẹ
Hạt đỗ xanh, thanh tịnh nén hương trầm

Các con xa ríu rít tựu về thăm
Nghe thầy kể về mùa xuân cửa Phật
Mai - Đào giả mà lòng con rất thật
Khoé mắt cay, hay khói bếp lửa hồng?

Xuân bao tuổi, mùa xuân bao nhiêu tuổi?
Chợt thấy lòng trẻ lại đến trăm năm
Dù trải qua bao thay đổi thăng trầm
Xuân vẫn mãi trong lòng con bất diệt!

Xuân đã đến cửa thiền môn thanh khiết
Mắt Phật cười trên bảo toạ lung linh
Trải lòng Từ thắm đẫm những trang kinh
Cầu thế giới được muôn phần an lạc!

Chấm dứt hết những tai ương loạn lạc
Để muôn nhà mãi mãi được bình an
Để cây Đức trổ hoa đầy nhân thế
Xuân an bình bất diệt với thời gian!

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ TẤT NIÊN - ĐÊM HỘI BÁNH CHƯNG - MỪNG XUÂN BÍNH NGỌ 2026 TẠI CHÙA PHÚC LÂM 

Một vài hình ảnh chuẩn bị của các Phật tử cùng thày: 

WhatsApp Image 2026-02-03 at 19.54.18 (5)1770203713.webp

WhatsApp Image 2026-02-03 at 19.54.18 (6)1770203734.webp

WhatsApp Image 2026-02-03 at 19.54.18 (1)1770203752.webp

WhatsApp Image 2026-02-03 at 19.54.18 (3)1770203769.webp

WhatsApp Image 2026-02-03 at 19.54.19 (3)1770203792.webp

WhatsApp Image 2026-02-03 at 19.54.18 (7)1770203819.webp

Gửi lời bình luận

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Gửi bình luận
Tin liên quan
123456 ... >