LUẬN VỀ NHÂN CÁCH VÀ TIỀN BẠC…
Tiền bạc mất đi con người có thể làm lại từ đầu. Nhưng nhân cách một khi đã mất thì cả đời chẳng thể mua lại được.
Cổ nhân từng dạy tiền bạc là vật ngoài thân, nhân phẩm mới là cột xương sống của đời người. Không ít kẻ đánh đổi nhân cách để lấy vàng bạc cuối cùng lại đánh mất cả nhân tâm và sự kính trọng.
Ở thời kim tiền này - đạo đức xuống dốc nghiêm trọng... Lũ lượt quan tham “củi khô và tươi vô lò“ từng ngày. Tiếng than của Đai thi hào Nguyên Du bao giờ mới thấu trời xanh: “Làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền“
Hãy lắng nghe 10 câu thâm sâu của tiền để thấy nhân cách quý hơn mọi kho báu trên trần gian:
1. Tiền bạc là gió bay đi rồi lại về. Nhân cách là bóng mất rồi cả đời không còn thấy. TIền có thể thất thoát rồi quay lại nhưng nhân cách giống như cái bóng của ta, một khi bóng biến mất là ánh sáng cuộc đời cũng tắt!
2. Của cải không làm nên con người. Nhân cách mới làm nên giá trị của của cải.
Vàng bạc trong tay kẻ tiểu nhân chỉ gieo họa, còn trong tay bậc quân tử nó trở thành phúc đức, giúp ích cho đời...
3. Thất bại trong tiền bạc chỉ làm ta nghèo một thời. Thất bại trong nhân cách thì khiến ta nghèo cả kiếp.
Một người phá sản có thể gây dựng lại cơ đồ. Nhưng kẻ mất nhân cách thì mãi mãi không còn nền móng để dựng lại cuộc đời. Di hại ấy thế hệ sau cũng mang nghiêp.
4. Một người có thể dựng lại cơ nghiệp sau phá sản nhưng không ai dựng lại được niềm tin với đời sau khi mất nhân cách.
Tiền bạc có thể vay mượn. Nhưng niềm tin thì không ai cho mượn cả. Mất niềm tin là mất vốn quý nhất của đời người.
5. Tiền bạc giống như nước chảy rồi lại có. Nhân cách giống như bình chứa vỡ là tan tành. Nếu tâm hồn rạn nứt vì tham lam thì tiền có nhiều đến mấy cũng chỉ tuôn chảy ra sông biển chẳng thể giữ lại được.
6. Người đời quý ta không phải vì ta nhiều tiền mà vì ta có thể đứng vững trước cám dỗ của tiền.
Kẻ giàu chưa chắc được kính trọng. Nhưng giữ được nhân phẩm trước cám dỗ thì cả đời được người ngưỡng mộ.
7. Một đồng tiền bất chính có thể phá sập cả một lâu đài nhân cách.
Cái xấu chỉ cần một vết nhỏ cũng đủ làm hỏng cả đời người. Một lần tham lam, cả đời ô nhục.
8. Người giàu thật là kẻ giữ được nhân cách. Kẻ nghèo thật là người bán rẻ nhân phẩm.
Giàu nghèo không ở ví tiền mà ở sự trong sạch của tâm hồn. Người có nhân cách dù tay trắng vẫn ứng xử đúng - khiến người khác kính phục.
9. Tiền có thể đổi được ngôi nhà. Nhưng không đổi được ngôi vị trong lòng người. Ta có thể mua chỗ ở những mãi không thể mua chỗ đứng trong lòng người đời. Vị trí cao đẹp ấy chỉ nhân cách mới mang lại.
10. Mất tiền bạn ta còn bạn bè thật. Mất nhân cách ngay cả bạn bè vốn thân thuộc cũng bỏ ta đi. Vậy khi trắng tay vẫn còn người thương ta. Khi nhân cách rơi xuống thì ngay cả kẻ lợi dụng cũng rời bỏ ta.
Tiền bạc vốn chỉ là khách qua đường. Hôm nay có ngày mai mất ta còn có thể làm lại. Nhưng nhân cách là mái nhà một khi sụp đổ cả đời không dựng lại được.
Những kẻ bán rẻ nhân phẩm để đổi lấy chút lợi nhỏ , cuối cùng đều trắng tay, tiền mất, người ròi bỏ, danh dự chẳng còn.
“Vô tham hoạ bất xâm“
Nhân quả là quy luật không đổi".
Nguồn: Viet-bao.de theo nhà báo Nguyễn Thái Hà Sưu tầm và chỉnh lý.
Ghét ai, không thích ai, chỉ cần quên đi là xong.
13/11/2025 | 08:22
NGƯỜI CỨNG ĐẦU, AI NÓI GÌ CŨNG SAI – TRỪ HỌ
06/11/2025 | 22:15
Đừng đợi có tiền mới báo hiếu cha mẹ. Vì họ không đợi được bạn đâu.
04/11/2025 | 19:30
ĐƯỢC DẠY TỬ TẾ – NHÌN LÀ BIẾT
31/10/2025 | 20:59
Đừng mải kiếm tìm người bạn hoàn hảo – hãy học cách trở thành một người bạn đáng tin cậy.
28/10/2025 | 21:16
ĐỌC VÀ NGẪM "LUẬT NHÂN QUẢ": “Bạn hãm hại người khác, thì sẽ có người khác hãm hại bạn"
27/10/2025 | 09:31
ĐỪNG ĐẨY NGƯỜI TỐT ĐI QUÁ XA!
25/10/2025 | 11:38

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *